Trồng cây xanh là một trong những gói thầu của dự án mở rộng, nâng cấp đường cao tốc Láng – Hòa Lạc . Tuy nhiên, trong số hàng vạn cây được trồng cũng có đến cả vạn cây đã bị 'hóa' ... củi.
Nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đường cao tốc Láng – Hòa Lạc được bàn giao cho TP. Hà Nội và đổi tên thành Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 2 năm chính thức đưa đường vào sử dụng, hàng nghìn cây xanh được trồng bên Đại lộ Thăng Long đã biến thành … củi; đặc biệt là đoạn từ Song Phương (Hoài Đức) đến Hòa Lạc.
Trả lời câu hỏi của PV Infonet về vấn đề hàng loạt cây chết bên Đại lộ Thăng Long, ông Nguyễn Minh Lương – Trưởng phòng Quản lý dự án 4 Ban quản lý dự án Thăng Long, đại điện chủ đầu tư, cho biết: “Cây xanh trồng bên Đại lộ Thăng Long là Lát hoa, đã trồng xong từ tháng 5, tháng 6 năm 2012 với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng nhưng do đặc thù của Lát hoa là cây chịu hạn nên qua mùa mưa, cây bị úng chết. Hiện Ban quản lý dự án Thăng Long đang chỉ đạo đơn vị thi công thay thế cây đã chết vì vẫn đang trong thời gian bảo hành”.
Theo ý kiến của đại diện chủ đầu tư, PV Infonet đã dành nửa ngày để quan sát, tìm hiểu hệ thống thoát nước của Đại lộ Thăng Long và thấy rằng ở mỗi ‘dải phân cách xanh’ trên Đại lộ đều có một hệ thống rãnh thoát nước đã được bê tông hóa, cây xanh được trồng trên sườn dốc của các làn đường nên không có chuyện úng, ngập làm cho cây bị chết.
Để nắm rõ hơn về số lượng, trị giá cây đã bị chết và kế hoạch xử lý số cây chết bên Đại lộ Thăng Long, PV Infonet đã đặt lich làm việc với Tổng công ty VINACONEX, tổng thầu xây lắp dự án mở rộng nâng cấp đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, nhưng đến nay, sau một tuần làm việc vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Chính Nghĩa ở Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội bùi ngùi: “Trông mà tiếc chú ạ. Ngày xưa dân gian có câu “Hoan hô các cụ trồng cây, mười cây chết chín một cây gật gù” nhưng trên Đại lộ Thăng, có những đoạn “mười cây chết cả gật gù ở đâu””!
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.