'Đại ca' đất Cảng bắn người rồi... đưa đi cấp cứu
Ngày 18/4, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với Đỗ Xuân Mạnh (37 tuổi, quê P.Lãm Hà, Kiến An, TP.Hải Phòng) về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào khoảng 23h ngày 17/1, trong lúc anh Phạm Tuấn Út (còn gọi là Nhánh, 27 tuổi quê TP.Cần Thơ) là bảo vệ đang trông xe cho quán cà phê “Bạn và tôi” (số 21, đường CN6, P.Sơn Kỳ) thì Phạm Văn Bảy (còn gọi là Bảy “gà”) đến đòi bảo kê cho quán. Bực mình, Út lấy dao đuổi chém, Bảy “co vòi” bỏ chạy.
"Đại ca" đất Cảng Đỗ Xuân Mạnh đang bị công an truy nã. |
Nghe quán cà phê của mình ồn ào, từ khách sạn Triệu Phước cạnh quánh cà phê, Mạnh bước ra thì được Út tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thấy mình đường đường là đại ca đất Cảng mà có kẻ hỗn xược, nổi máu anh hùng Mạnh vác súng cùng với 3 đàn em là Hoàng Văn Hội (22 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Thành (chưa rõ lai lịch) và Út chạy xe vòng vòng đi tìm Bảy để dậy cho một... bài học.
Rảo qua nhiều tuyến đường mà không thấy tung tích của Bảy, nhưng Mạnh và đàn em phát hiện Phạm Văn Thuận (em ruột của Bảy “gà”) đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở ngã 3 đường CN11- Lê Trọng Tấn (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú). Mặc dù biết Thuận chẳng liên quan gì đến vụ việc nhưng để dằn mặt Bảy “gà”, Mạnh xông vào rồi rút súng bắn vào thẳng trán Thuận.
Sau phát súng chí mạng, Thuận lăn đùng xuống đất. Thấy máu me đầy người Thuận, Mạnh cùng Thành cấp tốc đưa nạn nhân tới bệnh viên đa khoa Cộng Hòa (Q.Tân Bình) cấp cứu và băng bó vết thương.
Sau đó, Mạnh và đàn em chở Thuận đi ăn rồi đưa về một khách sạn ở Q.9 ngủ. Đến 8h sáng hôm sau, Mạnh đưa cho Thuận 500.000 đồng để bắt xe ôm về và dọa không được báo công an rồi cùng đàn em bỏ trốn. Nhưng tới 14h cùng ngày, Thuận đến công an P.Sơn Kỳ làm đơn tố cáo Mạnh về hành vi giết người. Vừa rời khỏi cơ quan công an, Thuận thấy nhức đầu nên được gia đình đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP.HCM kêu gọi Mạnh và đàn em ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng hơn 2 tháng trôi qua, Mạnh và đàn em vẫn trốn biệt tăm nên công an phát lệnh truy nã.
Khánh Trung