Đà Nẵng: Phát hiện vết máu nghi của tên cướp tiệm vàng
Đà Nẵng: Phát hiện vết máu nghi của tên cướp tiệm vàng
![]() |
Bà Tuyết Anh, chủ tiệm vàng Ngọc Ánh, viết đơn trình báo về số tài sản bị cướp. Ảnh: HC |
Theo tường trình của bà Tuyết Anh, lúc xảy ra vụ việc, vợ chồng đứa con gái của bà đang đi công việc, chỉ có một mình bà ở nhà trông coi tiệm. Khi đó có hai thanh niên trạc khoảng 25 – 30 tuổi đi xe máy tới. Một người mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng xuống xe, đi dọc theo tường nhà đến trước cửa sắt rồi bước vào, ung dung cúi xuống xem vàng đang trưng bày trong tủ kính.
“Thấy nó ăn mặc rất lịch sự nên tôi cứ ngỡ là khách. Đang định mở lời thì bất ngờ nó rút búa đập vỡ tủ kính, nhanh tay quơ cả đống vàng bên trong rồi tháo chạy ra cửa, lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn cách đó khoảng 15m rồi tẩu thoát” – bà Tuyết Anh bàng hoàng nhớ lại. Bà cho biết, qua 15 năm buôn bán vàng, đây là lần đầu tiên tiệm của bà bị cướp và cũng chưa bao giờ bà thấy một kẻ cướp nào táo tợn đến thế.
![]() |
Tủ kính đựng vàng của tiệm Ngọc Ánh bị bọn cướp đập vỡ một miếng khoảng 30cm2. Ảnh: HC |
Nghe tiếng tri hô của bà Tuyết Anh, một số người dân quanh đó đã chạy đến. Thấy có hai thanh niên ngồi trên xe máy hiệu Jupiter đang tháo chạy từ phía tiệm vàng Ngọc Anh ra hướng biển, họ liền đuổi theo nhưng không kịp. Trong khi tháo chạy, gã thanh niên ngồi sau đã quặp hai chân che khuất biển số. Bản thân bà Tuyết Anh dù đối mặt trực tiếp với tên cướp nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh nên bà cũng không nhớ nổi bộ dạng của kẻ gây án.
Theo trình báo của chủ hiệu vàng Ngọc Ánh cung cấp cho công an, số vàng bị cướp đã lấy đi gồm 14 vòng vàng loại 18k và 24k đang trưng bày trong tủ. Các loại vàng này đều khắc tên tiệm vàng Ngọc Ánh trên sản phẩm. Tại vị trí để số vòng vàng này còn có nhiều nhẫn và kiềng cổ nhưng rất may trong khi tên cướp hốt nữ trang bỏ chạy, một số vòng kiềng do gắn vào khuy nên bị mắc lại trong tủ.
![]() |
| Vết máu còn dính trên tấm kính vỡ, nghi là của kẻ cướp vàng - Ảnh: HC |
Vụ cướp xảy ra đêm 17/11 đã khiến người dân hoang mang và thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ. Đến sáng nay 18/11 vẫn có rất nhiều người tụ tập trước tiệm vàng Ngọc Ánh bàn tán về vụ cướp đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu của các cán bộ điều tra, tại hiện trường, tấm kính vỡ có in vết máu. Nhiều khả năng khi thò tay vào cướp vàng, tên cướp đã bị mảnh kính đâm vào.
Công an nhận định các biện pháp bảo vệ an ninh tại tiệm vàng Ngọc Ánh còn rất lỏng lẻo. Tiệm không trang bị camera theo dõi, không có nhân viên bảo vệ…
Sáng 18/11, bà Tuyết Anh đã thuê thợ đến sửa chữa lại tủ kính vừa bị bọn cướp đập vỡ. Nhưng theo bà cho biết thì phải sau vài ngày nữa định thần trở lại thì bà mới dám tiếp tục mở cửa buôn bán.
HẢI CHÂU


