Đà Nẵng: Khóa cửa chính, ra vào bằng cửa sau để… trộm cắp điện!

Ngày 11/6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay, Kiểm tra viên (KTV) Điện Lực Sơn Trà vừa phát hiện và xử lý khách hàng N.V.T (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) có hành vi trộm cắp điện, với sản lượng điện phải bồi tường tương ứng hơn 27 triệu đồng!

Theo PC Đà Nẵng, qua khai thác trên chương trình RF- Spider kết hợp khảo sát thực tế, KTV Điện lực Sơn Trà phát hiện khách hàng N.V.T. có sản lượng điện sử dụng bất thường. Đáng chú ý tại nhà này, công-tơ điện đặt trong nhà, chủ nhà thường xuyên khóa cửa chính và ra vào bằng lối cửa sau.

Hiện trường vụ trộm cắp điện tại nhà khách hàng N.V.T. (Ảnh do PC Đà Nẵng cung cấp)

Bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm, lực lượng KTV Điện lực đã tiếp cận và buộc khách hàng N.V.T. giữ nguyên chứng cứ trộm cắp điện. Tại hiện trường khi kiểm tra cho thấy, người này đã tự ý mổ cáp trước công tơ để sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt mà không qua hệ thống đo đếm.

Trước các tang vật, chứng cứ thu được, khách hàng N.V.T. đã phải ký biên bản vi phạm với sản lượng điện phải bồi thường là 8.439 kWh, tương ứng số tiền hơn 27 triệu đồng. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được PC Đà Nẵng chuyển qua Sở Công thương TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định. 

Trước đó, cũng qua khai thác chương trình RF- spider và theo dõi sản lượng bất thường, chiều 24/5, Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Sơn Trà cũng phát hiện và xử lý hộ gia đình khách hàng M.T.B.V (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) có hành vi trộm cắp điện phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Tại hiện trường, khách hàng đã tự ý mổ cáp trước công tơ, nối cáp đi âm tường dẫn điện vào phòng ngủ thông qua cầu giao đảo chiều để đóng cắt nguồn điện vi phạm. Ngay sau khi phát hiện, KTV Điện lực Sơn Trà đã lập biên bản tại hiện trường và truy thu tổng sản lượng 8.389 kWh, tương đương số tiền hơn 27 triệu đồng.

Theo PC Đà Nẵng, từ đầu năm 2019 đến nay, Điện lực Sơn Trà đã phát hiện và xử lý 10 vụ trộm cắp điện, trong đó có 6 vụ trộm cắp điện có sản lượng lớn. Tổng sản lượng truy thu, bồi thường là 35.465 kWh tương ứng số tiền gần 111 triệu đồng.

Công-tơ đứng yên trong khi điện vẫn đang sử dụng!

Rạng sáng 29/5, Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Cẩm Lệ đã kiểm tra, xử lý khách hàng H.T.T (trú tại đường Cẩm Bắc 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) có hành vi trộm cắp điện sử dụng ánh sáng sinh hoạt gia đình.

Qua theo dõi sản lượng hàng ngày, Điện lực Cẩm Lệ phát hiện khách hàng này có dấu hiệu bất thường. Thực tế hiện trường cho thấy, công tơ đặt trong hiên nhà, bà T vẫn sử dụng điện bình thường vào ban ngày, nhưng từ khoảng 22h tối đến 4h sáng hôm sau lại không phát sinh sản lượng.

Sau thời gian xác minh, Tổ Kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Cẩm Lệ đã phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông tiếp cận và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chứng minh công tơ đang đứng yên trong khi nhà bà T vẫn sử dụng điện.

Nguyên do là khách hàng này đã có hành vi can thiệp vào công tơ để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm. Kiểm tra viên Điện lực đã lập biên bản vi phạm tính toán sản lượng điện bồi thường là 8.480 kWh tương đương số tiền hơn 27 triệu đồng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng trộm cắp điện Sở Công thương Điện lực khách hàng Sơn Trà Ngũ Hành Sơn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !