Đà Nẵng: Giám đốc giết giám đốc lãnh án tử hình
Đà Nẵng: Giám đốc giết giám đốc lãnh án tử hình
![]() |
Bị cáo Nguyễn Hồng Phú tại phiên toà ngày 25/8 - Ảnh: HC |
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, Công ty do Phú làm giám đốc đăng ký hành nghề sản xuất, chế biến hàng gỗ, đặt trụ sở tại nhà cha mẹ ruột (tổ 9, phường Hoà Hiệp Bắc) nhưng không có máy móc, thiết bị, vật tư và tài sản gì có giá trị lớn.
Cuối tháng 12/2011, Phú vay ngân hàng 450 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Nhưng đến tháng 2/2012, Phú không còn tiền vốn và mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Do vậy, Phú nảy sinh ý định tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản của người khác. Phú chuyển thông tin lên mạng rao bán các loại máy móc sản xuất, chế biến đồ gỗ, đồng thời mua một sim điện thoại di động trả trước không đăng ký tên người sử dụng để liên lạc.
Nhờ "chiêu" này, Phú đã lừa được ông Trần Nam Hoàng (35 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Thịnh ra Đà Nẵng mua máy móc của Phú. Đúng hẹn, tối 4/3, ông Hoàng từ TP.HCM bay ra Đà Nẵng để xem hàng. Phú mượn xe máy ra đón ông Hoàng tại sân bay Đà Nẵng, nói là chở ông Hoàng đến xưởng gỗ xem máy móc. Ông Hoàng chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn nhờ Phú bỏ túi xách của mình vào cốp xe máy.
Nhưng thay vì chở ông Hoàng đến xưởng gỗ (thực ra là một địa chỉ ma mà Phú dựng lên ở tỉnh Quảng Nam) thì lợi dụng khách hàng "lạ nước lạ cái", Phú đã chở thẳng ông Hoàng đến thôn Hoà Phát (xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang). Khi đến chỗ vắng người, Phú dừng xe bảo ông Hoàng xuống nói chuyện. Bất ngờ Phú đấm mạnh nhiều cái vào vùng thái dương và cổ ông Hoàng rồi xô ông ngã xuống đất.
![]() |
Đông đảo người dân đến dự khán phiên toà và bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động dã man của Phú - Ảnh: HC |
Tiếp đó, Phú nhặt cục đá đập liên tục vào đầu và mặt ông Hoàng, rút hai con dao mang theo sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, ngực, bụng và lưng người khách xấu số này. Khi thấy ông Hoàng đã nằm bất động, Phú dừng lại, vứt dao xuống đất và lên xe máy chạy về nhà. Trên đường, Phú cởi áo ngoài bị dính máu để trên xe và tháo sim điện thoại vứt bỏ.
Khi về đến nhà, lục túi xách của ông Hoàng lấy tiền, máy ảnh, đồ dùng cá nhân và giấy tờ của ông đem cất giấu trong nhà rồi đem đốt số quần áo của mình bị dính máu. Đến sáng 5/3, Phú đến Trạm y tế phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) nhờ băng bó vết thương ở tay rồi đem chiếc xe máy đã được rửa sạch sẽ đi trả.
Cũng trong sáng 5/3, người dân thôn Hoà Phát phát hiện xác ông Hoàng nên đã báo cho công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 23g cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét nơi ở của Phú, thu giữ các loại tài sản mà Phú đã chiếm đoạt của ông Hoàng gồm 3,3 triệu đồng, 1 máy ảnh Samsung ST60, 1 máy tính xách tay HITACHI, 1 điện thoại di động Nokia và một số vật dụng cá nhân khác.
Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, ông Trần Nam Hoàng tử vong do đa chấn thương: Vết thương thấu ngực, bụng đầy, thủng phổi, thủng cơ hoành, thủng dạ dày cùng nhiều tổn thương phần mềm khác. Nạn nhân choáng, mất máu cấp, suy hô hấp, truỵ tim mạch dẫn tới tử vong.
Phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/8 được TAND TP Đà Nẵng mở lưu động tại UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã thu hút hàng trăm người dân đến dự và bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động dã man của Phú. Hội đồng xét xử đã tuyên Phú mức án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 190 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ Hoàng mỗi tháng 500 ngàn đồng.
HẢI CHÂU

