Đà Nẵng: Gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Ngày 8/1, gần 6800 hộ nghèo ở Đà Nẵng đã được nhận những phần quà tết đầy ý nghĩa trong chương trình “Tết vì người nghèo” do Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức tại nhà hát Trưng Vương.

Đà Nẵng: Gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Đà Nẵng: Gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Trao bằng chứng nhận cho các nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình "Tết vì người nghèo" do Uỷ ban MTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức ngày 8/1 - Ảnh: HC

Từ nguồn vận động các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ hơn 3,38 tỉ đồng, Uỷ ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã trao 6.766 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo (cao hơn mức chung của cả nước 200.000 đồng). Đây là hoạt động nhân văn được tổ chức trước thềm xuân mới Nhâm Thìn 2012 nhằm giúp đồng bào nghèo ở TP có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Sự quan tâm của cộng đồng xã hội cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động trọng tâm đã được Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng triển khai hiệu quả, nhất là từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương (tháng 1/2007).

Đà Nẵng: Gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Các ban ngành, địa phương Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ người nghèo đón Tết đầm ấm, hạnh phúc - Ảnh: HC

Chỉ riêng trong lĩnh vực an sinh xã hội, 11 năm qua (2000-2011) MTTQVN TP Đà Nẵng và các tổ chức thành viên đã vận động 700 tỷ đồng (trong đó Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 77 tỷ đồng) cùng với các nguồn lực khác tập trung xây dựng 8.104 nhà "đại đoàn kết" giúp hộ nghèo có nơi sinh sống ổn định; giúp hàng ngàn học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường và hỗ trợ hàng ngàn người nghèo gặp hoàn cảnh thương tâm có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, ngoài các chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn của Trung ương, TP Đà Nẵng đã đề ra nhiều chính sách riêng dành cho người nghèo như: người thoát nghèo 2 năm vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và người mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ BHYT; học sinh THCS, THPT là con hộ nghèo và hộ thoát nghèo được miễn học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường; hộ nghèo, hộ phụ nữ đơn thân trong diện nghèo được bố trí chung cư và nhà liền kề để ở…

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !