Chiều 17/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã khai mạc Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hoạt động này nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23/11/2004 - 23/11/2017).
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, mỗi làng nghề truyền thống được coi như một “bảo tàng sống”, bởi nơi đây lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vừa là vật thế, vừa là phi vật thể hết sức phong phú, đa dạng, và góp phần làm nên bức tranh văn hóa dân tộc thêm đậm nét, đa sắc màu và mang bản sắc của người Việt.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng trao bằng chứng nhận cho các làng nghề tham gia liên hoan (Ảnh: HC)
Xứ Quảng không chỉ có những di sản văn hóa được thế giới vinh danh mà còn nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống có lịch sử lâu đời. Từ chỗ chỉ là nghề phụ của một số hộ gia đình trong các cộng đồng làng xã, qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân với bàn tay tài hoa của mình đã chế tác nên những sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc, giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật và vang tiếng khắp vùng. Trải qua thời gian tồn tại và phát triển, các làng nghề đã trở thành một bộ phận quan trọng của truyền thống lịch sử, văn hóa ở mỗi làng quê.
Ngày nay, nhiều làng nghề ở Quảng Nam, Đà Nẵng không những làm ra nhiều sản phẩm được mua bán rộng rãi mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên các làng nghề cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm mới, khiến nhiều làng nghề truyền thống ở Việt Nam nói chung, xứ Quảng nói riêng không tránh khỏi bị mai một dần.
Dệt thổ cầm của đồng bào Cơ Tu (huyện Nam Giang, Quảng Nam)
Làng đúc đồng Phước Kiều (huyện Điện Bàn, Quảng Nam)
Bánh khô mè Bà Liễu (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)
Vì lẽ đó, việc Bảo tàng Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng với sự tham gia của 15 làng nghề truyền thống ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam là nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống ở xứ Quảng, đồng thời để công chúng được dịp tìm hiểu, khám phá nét đẹp, các giá trị văn hóa đặc sắc của các làng nghề truyền thống và được trải nghiệm thực tế.
Tại đây, người dân và du khách sẽ được thưởng lãm những sản phẩm đặc sắc của các làng nghề nổi tiếng như bánh khô mè Cẩm Lệ, chiếu Cẩm Nê, điêu khắc đá Non Nước, mây tre Hòa Nhơn, nước mắm Nam Ô, rượu cần Phú Túc, bánh tráng Túy Loan, điêu khắc gỗ Hòa Nhơn, đúc đồng Phước Kiều, mộc Kim Bồng, lồng đèn Hội An, nón lá Duy Xuyên, dệt thổ cẩm Cơ Tu… Đồng thời có thể tham gia một số công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm của làng nghề như dệt, làm lồng đèn, chằm nón...
Chiếu Cẩm Nê (Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng)
Nước mắm nam Ô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)
Bánh tráng Túy Loan (huyện Hòa vang, Đà Nẵng)
Rượu cần Phú Túc (huyện Hòa vang, Đà Nẵng)
Rượu cần Phú Túc (huyện Hòa vang, Đà Nẵng)
Ngoài ra, trong 02 ngày đầu tiên diễn ra chương trình cũng sẽ có hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống và múa rối cạn do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện; trình diễn áo dài trẻ em và cuộc thi "Áo dài nối yêu thương" với sự tham gia của các gia đình trình diễn áo dài do thương hiệu Phương Nguyễn Silk đảm trách.
Tại đây, PV Báo điện tử Infonet tình cờ bắt gặp chị Nguyễn Minh Dung (37 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quân Hải Châu, Đà Nẵng) cùng con gái là cháu Nguyễn Khánh Chi (6 tuổi) đang say sưa “học nghề” chằm nón tại gian hàng nón lá Duy Xuyên (Quảng Nam) của nghệ nhân Huỳnh Thị Y (53 tuổi, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).
Mẹ con chị Nguyễn Minh Dung (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) say sưa "học nghề” chằm nón với nghệ nhân Huỳnh Thị Y (53 tuổi, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)
Đúng như phát biểu của Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện tại buổi khai mạc Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng 2017: “Làng nghề không chỉ đơn thuần là nơi chế tác ra các sản phẩm thủ công truyền thống mà còn là nơi lưu giữ và trao truyền tinh hoa văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ!”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.