Đà Nẵng: Đang uống cà phê thì bị truy sát
Đà Nẵng: Đang uống cà phê thì bị truy sát
![]() |
Đến chiều 3/12, anh Nguyễn Thái Quân vẫn đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện C, Đà Nẵng). Các bác sĩ cho biết, anh bị đa chấn thương ở vùng đầu và lưng, cả hai chân bị nứt xương, đứt gân…
Anh Quân cho biết, tối 2/12, anh cùng 2 người bạn đến uống cà phê tại một quán trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà). Đến khoảng 20g thì có một nhóm khoảng 7 thanh niên bước vào quán. Chưa kịp nhận ra mối nguy, Quân đã bị cả nhóm này bất ngờ cầm dao, mã tấu… xông vào chém tới tấp. Quá hoảng sợ, Quân ráng hết sức chạy ra đường để thoát thân nhưng vẫn bị nhóm này đuổi theo, tiếp tục chém cho đến khi anh gục xuống đường mới chịu bỏ đi.
Ngay sau khi Quân được đưa vào Bệnh viện C cấp cứu, Công an quận Sơn Trà đã đến bệnh viện để lấy lời khai và điều tra vụ việc. Theo trình bày của người nhà Nguyễn Thái Quân, năm 2009, anh này từng bị một nhóm thanh niên “bắt cóc” đưa đến khu nhà hoang ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đánh đập.
Gia đình Quân rất lo sợ và đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an. Tuy nhiên trong khi vụ “bắt cóc” vẫn chưa được giải quyết sáng tỏ thì nay lại tiếp tục xảy ra vụ Quân bị chém trọng thương.
HẢI CHÂU
