Cứu sống bệnh nhân đã chết lâm sàng ngoại viện 15 phút

Sáng 3/1, bác sĩ Ngô Đức Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay, bệnh nhân Trương Văn Dục (54 tuổi, trú tại 17 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bình phục hoàn toàn sau khi đã chết lâm sàng 15 phút từ bên ngoài BV!

Cứu sống bệnh nhân đã chết lâm sàng ngoại viện 15 phút

Đêm Noel 24/12/2012 vừa qua, bệnh nhân Trương Văn Dục lên cơn đau ngực đột ngột nên người nhà gọi taxi đưa vào BV. Ngay trên taxi, bệnh nhân lên cơn co giật mạnh, hôn mê rồi ngừng thở. Phải 15 phút sau, taxi mới đưa được bệnh nhân này đến BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng lúc 0h25 phút ngày 25/12/2011.

Cứu sống bệnh nhân đã chết lâm sàng ngoại viện 15 phút

Bệnh nhân Trương Văn Dục đã gần như bình phục hoàn toàn sau 8 ngày điều trị - Ảnh: HC

Bác sĩ Ngô Đức Hải cho biết, bệnh nhân vào BV trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, hôn mê sâu. Theo chẩn đoán ban đầu thì bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp. Êkip trực cấp cứu đã hồi sức rất tích cực, đặt nội khí quản, sốc điện nhiều lần, tiêm đến 65 ống Adrenalin. Sau 57 phút bệnh nhân có tim trở lại nhưng huyết áp rất thấp và vẫn còn mê sâu, thỉnh thoảng có cơn rung thất đe dọa ngừng tim.

Dù tiên lượng bệnh nhân khó có khả năng qua khỏi và nguy cơ chết não rất cao do đã ngưng tim kéo dài trước đó nhưng Ban giám đốc BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng vẫn quyết tâm xử trí triệt để. Êkip tim mạch cấp cứu được triệu tập khẩn cấp và bệnh nhân được chuyển ngay vào phòng can thiệp dù trong tình trạng hôn mê sâu, mạch huyết áp lệ thuộc vào thuốc vận mạch liều cao, không có nước tiểu, phải thở máy.

Qua chụp mạch vành phát hiện bệnh nhân tắc toàn toàn động mạch liên thất trước (một động mạch chính cung cấp máu cho tim) gây nhồi máu cơ tim cấp nên êkip tim mạch cấp cứu đã đặt ngay 2 stent mạch vành để tái lưu thông mạch máu. Ngay trong quá trình tiến hành can thiệp, bệnh nhân còn được đặt bóng nghịch mạch động mạch chủ (một phương tiện đặc biệt để hỗ trợ tim), thẩm phân phúc mạc, thở máy...

Bác sĩ Ngô Đức Hải cho hay đã nhiều lần cấp cứu thành công các ca nhồi máu cơ đã gây choáng tim, có ngưng tim, ngưng thở ngay tại BV. Nhưng ở trường hợp này, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở từ bên ngoài đến 15 phút. Thông thường các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não rất khó hồi phục nên nhiều thầy thuốc chấp nhận đầu hàng sớm. Tuy nhiên với quyết tâm còn nước còn tát của BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh nhân Trương Văn Dục đã được cứu sống và hồi phục gần như hoàn toàn sau 8 ngày điều trị.

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !