Cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang: Chỉ để giải quyết mâu thuẫn?
Cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang: Chỉ để giải quyết mâu thuẫn?
> Tuyên Quang: Cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Ngày 11/4, theo thông tin từ phía CQĐT, đối tượng khai tên là Đặng Hữu Hạnh, 34 tuổi, trú tại Gò Công Đông, Tiền Giang. Bước đầu, Hạnh khai nhận, cách đây bốn tháng, Hạnh có quen Hà, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang tại một quán nước ở tỉnh Bình Dương. Hai tên đã lên kế hoạch, hẹn nhau về Tuyên Quang để cướp tài sản. Sau khi gây án, Hạnh đã bị nhân dân bắt giữ, còn Hà tẩu thoát..
Đối tượng đang chạy trốn được xác định là người có HKTT tại tỉnh Tuyên Quang. Khẩu súng hai đối tượng sử dụng là khẩu súng tự chế, bắn đạn hoa cải được mua ở Tuyên Quang.
Tiệm vàng Tuấn Anh 2, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày |
Về phía nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng (chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2), đến sáng 11/4, anh Dũng vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện Tuyên Quang với vết đâm xuyên phổi, xuyên gan và nhiều vết xước ở tay.
Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng, hai đối tượng xông vào đâm trọng thương anh Dũng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân chứ không phải để cướp. Tiệm vàng Tuấn Anh 2 là tiệm vàng Tây, chủ yếu là trang sức giá trị không lớn. Nếu đối tượng muốn cướp, thì tiệm vàng Tuấn Anh 1 (chủ tiệm vàng là anh trai anh Dũng) là nơi bán vàng ta mới có giá trị.
Mặt khác, qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT cũng xác định không có dấu hiệu tủ kính chứa vàng bị đập phá, các đối tượng chưa thực hiện được hành vi cướp vàng.
Trước đó, vào khoảng 13h ngày 10/4, tại tiệm vàng Tuấn Anh 2 xảy ra một vụ cướp táo tợn. Hai thanh niên đi xe Honda Dream BKS 22F1 đến tiệm vàng Tuấn Anh 2 giả vờ mua vàng rồi bất ngờ rút súng tự chế và dao khống chế chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Mạnh Dũng. Bị anh Dũng chống cự quyết liệt, bọn chúng đã dùng dao đâm hai nhát khiến anh Dũng trọng thương.
Thấy động, chị Liên (vợ anh Dũng) đang nghỉ trưa ở tầng hai mở cửa sổ tri hô hàng xóm đến giúp. Biết bị lộ, hai tên cướp lên xe định tẩu thoát thì người dân xung quanh kịp thời ngăn chặn và quật ngã tên cướp. Một tên rút súng bắn trả những người vây bắt làm anh Lê Từ Hoàng bị thương rồi bỏ xe chạy trốn. Khi chúng chạy đến đường Trần Phú thuộc tổ 35, phường Tân Quang thì bị nhân dân bủa vây và bắt được một tên.
Tại hiện trường, toàn bộ tủ đựng và trưng bày vàng của tiệm vàng Tuấn Anh 2 chưa có dấu hiệu bị đập phá. Cơ quan chức năng thu giữ một súng tự chế, một con dao nhọn chọc tiết lợn, một đôi giày dính máu.
Tiệm vàng Tuấn Anh 2 đã được trang bị hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống chuông báo động điện tử nhưng chưa được kết nối với hệ thống an ninh của cơ quan chức năng.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh và Công an Tuyên Quang đã vào bệnh viện thăm hỏi, động viên, tặng quà người bị hại và người dân bị thương trong quá trình đuổi bắt cướp, đồng thời khen thưởng 8 người dân, 4 cán bộ chiến sĩ công an.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
L.T