Cướp đường "gặp hạn"
![]() |
Ảnh minh họa |
10h30 ngày 17-11-2014, trong lúc Nguyễn Đức Mạnh, sinh 1988, ở thôn Phong Niên, Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng đi xe máy trên đường Trường Chinh (phường Lãm Hà, quận Kiến An) theo hướng cầu Niệm đi về Quán Trữ thì thấy chị Bùi Thị Ngọc Ánh, sinh 1995, ở thôn Cống Mỹ, Nam Sơn, An Dương, đi xe đạp điện cùng chiều, phía sau chở chị Nguyễn Minh Ngọc, sinh 1995, ở 218 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, tay đang cầm 1 ĐTDĐ Iphone 5s.
Nổi máu tham, Mạnh điều khiển xe máy áp sát vờ làm quen rồi giật chiếc điện thoại của chị Ngọc bỏ chạy. Tuy nhiên xe của Mạnh va chạm với 1 xe máy khác đi cùng chiều khiến hắn ngã ra đường, bị CAP Lãm Hà phối hợp với quần chúng tóm gọn.
Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận: Sáng 17-11, do nghiện ma túy nên Mạnh từ quê Cát Hải vào nội thành Hải Phòng để uống thuốc methadone. Sau đó, Mạnh sang Kiến An thăm bạn bè. Khi đi đến đường Trường Chinh, Mạnh phát hiện 2 nữ sinh xinh đẹp chở nhau trên xe đạp điện nên định áp sát xin số điện thoại để làm quen.
Lúc này, nữ sinh ngồi phía sau rút ĐTDĐ ra để nói chuyện rồi nhắn tin. Đang túng tiền, Mạnh liền giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Do thiếu quan sát, xe của Mạnh va chạm xe máy khác và ngã ra đường. Tuy nhiên hắn vẫn kịp giấu chiếc điện thoại vừa giật được vào túi quần. Đúng lúc này, hai nữ sinh vừa bị giật điện thoại đã đuổi kịp Mạnh và hô hoán...
Mơi đây, bị cáo Nguyễn Đức Mạnh đã phải ra đứng trước vành móng ngựa của TAND quận Kiến An. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời gây mất trật tự trị an xã hội, vì vậy pháp luật yêu cầu phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo. Căn cứ vào tài liệu điều tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạnh 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 136 BLHS.
Theo ANHP.VN