Cướp 600.000 đồng, "đổi" gần 22 năm tù...
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong phiên tòa phúc thẩm hình sự vừa qua, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận không những đã bác toàn bộ đơn kháng cáo mà còn chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát về việc áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo cầm đầu trong băng nhóm chuyên rình rập để cướp tài sản của các cặp tình nhân.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 5/7/2013, trong lúc đang ngồi chơi tại công viên gần trụ sở Tập đoàn Rạng Đông thuộc khu phố 2, phường Xuân An thì Trần Quốc Phong (SN 1994) nổi hứng lên tiếng rủ cả nhóm gồm: Hồ Thanh Hân (SN 1995), Huỳnh Nhật Trường (SN 1996), Trần Thanh Hiếu (SN 1998), Võ Văn Dư (SN 1999) đi tìm các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở những nơi vắng người để… cướp tài sản.
Trong khi cả bọn đồng loạt hưởng ứng thì Huỳnh Nhật Trường nói mệt và đòi về nhà ngủ. Miệng nói vậy nhưng khi về đến khu vực chợ Đông Xuân An, thì Trường phát hiện có các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở vườn hoa công viên sát bờ sông, nên liền móc điện thoại gọi cho Trần Quốc Phong biết và bảo: “Bên này có hàng, nếu có cướp thì sang”.
Vừa nghe xong, Phong lệnh cho cả bọn kéo đến khu vực chợ Đông Xuân An để gặp Trường và phân công nhiệm vụ: Phong và Hân sẽ đi trước tiếp cận các cặp tình nhân để xin tiền, nếu cặp nào chống cự thì Phong sẽ gọi báo cho Trường, Dư và Hiếu đến xử lý.
Sau khi thống nhất, Phong và Hân liền tiến đến cặp tình nhân đang ngồi tâm sự là anh Nguyễn Đăng T và chị Đỗ Thị Kim T. Vừa chạm mặt, tên Phong đã nắm ngay cổ áo anh T và bảo phải đưa tiền. Biết gặp phải bọn cướp nhưng anh T vẫn chống cự và nói không có, nên tên Phong liền lấy con dao đã thủ sẵn gí vào lưng rồi chém mạnh vào gối phải của anh T.
Thấy người yêu bị chém, chị T vội la lên nhưng lời kêu cứu này đã khiến cho tên Trường đang ngồi chờ cách đó 50m đứng bật dậy rút trong người ra một cặp côn nhị khúc bằng inox rồi bảo Dư, Hiếu chạy đến hỗ trợ cho đồng bọn. Do mải mê loay hoay chống đỡ với tên Phong, anh T đã bị tên Trường xông vào vụt mạnh cây côn vào lưng.
Biết không còn cách nào khác, chị T liền móc túi lấy 100.000 đồng đưa cho tên Hân. Riêng tên Trường đến lục túi và mở yên xe mô tô của anh T lấy đi một điện thoại di động hiệu Nokia 2700 (trị giá khoảng 525.000 đồng) và 500.000 đồng rồi đưa hết cho tên Phong cất giữ. Sau khi cướp được tài sản, cả bọn kéo đến bờ sông thuộc xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc để ném con dao và cây côn nhị khúc vào bụi rậm và chỉ trong ngày hôm sau, bọn chúng đã chia nhau bán, tiêu xài hết số tài sản chiếm đoạt.
Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, đặc biệt do nghi ngờ chiếc điện thoại di động mà tên Phong đem bán với giá rẻ, chủ tiệm điện thoại Phương Đông là anh Đoàn Quang Sơn đã mang nộp cho cơ quan điều tra và khai báo, nên đến ngày 11/7/2013, các tên Phong, Hân, Trường, Dư, Hiếu đã bị bắt giữ.
Tại phiên xử sơ thẩm ngày 25/3/2014, TAND thành phố Phan Thiết đã tuyên phạt: Trần Quốc Phong 8 năm tù, Hồ Thanh Hân 7 năm 6 tháng tù, Huỳnh Nhật Trường 6 năm tù, Võ Văn Dư và Trần Thanh Hiếu mỗi tên 3 năm 6 tháng tù. Mặc dù cả bọn đều có đơn kháng cáo, nhưng do xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng nên vừa qua Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên ý án sơ thẩm, đồng thời tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với kẻ cầm đầu là Trần Quốc Phong về hành vi “xúi giục người chưa thành niên phạm tội”.
Theo Nhật Tâm/ Bình Thuận online