Cuộc truy lùng kẻ sát nhân trên đường Chùa Hàng
![]() |
Ngôi nhà tên Hùng định bắt con tin trên đường chạy trốn |
Hành trình tội lỗi
Từ những năm 1980, Trần Xuân Hùng, một trong những xã viên của hợp tác xã bốc xếp Tự Lực tại khu vực Bến Bính, Hải Phòng, bắt đầu nổi “số má” với biệt danh Hùng “dơi”. Chỉ sau một thời gian sống giang hồ, Hùng đã liên tiếp nhận 2 bản án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Hùng lại giao du với một số đối tượng hình sự cộm cán trong thành phố chuyên bảo kê nhà hàng bến bãi và đòi nợ thuê rồi mắc nghiện ma túy. Giờ đây đã hết thời nhưng do nghiện nặng nên Hùng “dơi” thường lên cơn ngáo đá, gây gổ với nhiều người…
Và người từng bị Hùng hành hạ nhiều nhất là chị Đỗ Thị Duyên, sinh 1964, vợ của hắn. Nặng lòng với 2 đứa con nên chị Duyên chấp nhận chung sống với Hùng. Cho đến trưa 22-1-2014, khi “giọt nước tràn ly”, chị Duyên đã phản ứng lại thói hành xử thô bạo của chồng thì trong cơn “ngáo đá”, Hùng rút ngay con dao vẫn luôn thủ bên mình, đâm gây thương tích làm giảm 8% sức lao động của chị Duyên. Ngay sau đó, mặc dù chẳng có thù hằn gì nhưng Hùng đùng đùng xách can xăng sang nhà bà Nguyễn Thị Hiền, sinh 1963, ở 27/103 Hai Bà Trưng rồi đổ vào cửa châm lửa đốt làm cháy gần như toàn bộ vật dụng trong nhà. Sau khi gây ra 2 vụ việc trên, Hùng bỏ trốn.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đã truy nã Trần Xuân Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”. Trong thời gian lẩn trốn, Hùng dạt về nhà của người tình là Vũ Thị Lan (tức Thanh), hiện ở 4/18/342 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, làm nơi ẩn náu và vẫn lén lút hoạt động đòi nợ thuê và phạm tội về ma túy.
Cũng từ việc nợ nần tiền bạc mà Hùng có mâu thuẫn với anh Nguyễn Viết Đông. Vì vậy, vào 12h ngày 12-2-2015, ngay trước ngày “ông Táo về trời”, khi gặp nhau ở trước cửa nhà số 9/18/342 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, hai bên đã xô xát. Anh Đông cầm kiếm trên tay, còn Hùng cầm dao lê đã xông vào nhau.
![]() |
| Đối tượng Huy |
Do yếu thế, Đông chạy theo đường hồ Ông Báo, Hùng cầm dao đuổi theo đến trước cửa nhà số 11A thì đuổi kịp rồi vung lê đâm chí mạng vào ngực khiến anh Đông tử vong. Sau đó, Hùng mò đến nhà một bạn nghiện là Nguyễn Quốc Huy, đang sống độc thân ở 25/166 đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, ngay gần hiện trường vụ án để ẩn náu.
Phải trả giá
Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, BCH Phòng PC45 - CATP đã chỉ đạo Đội 5 phối hợp với Công an quận Lê Chân khẩn trương triển khai lực lượng điều tra truy xét. Tuy nhiên lực lượng phá gặp không ít khó khăn do tết Nguyên đán đang tới, việc thu thập tài liệu, chứng cứ và truy lùng đối tượng tưởng như mờ tịt. Mặc bộn bề gian khó, các trinh sát và điều tra viên vẫn kiên trì lặn lội, xác minh nguồn tin của quần chúng khắp các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh, nhưng tung tích đối tượng vẫn “bặt vô âm tín”.
![]() |
| Đối tượng Hùng |
Đến ngày 3-3, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện tên Hùng có dấu hiệu lẩn trốn ở ngõ 166 đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Phòng PC45 và Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây khu vực trên, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những người xung quanh. 13h cùng ngày, khi trinh sát vừa gõ cửa nhà Nguyễn Quốc Huy thì bất ngờ Trần Xuân Hùng lăm lăm dao lê xông ra chống trả điên cuồng rồi chạy ra khỏi nhà.
Phát hiện vòng vây của lực lượng công an đang siết chặt nên hắn lại lao vào nhà số 2/164 đường Chùa Hàng. Trong ngôi nhà có một cụ bà ngồi ngay sau cửa, vì vậy lực lượng truy bắt lao theo, quyết không để cho tên Hùng giữ cụ làm con tin, buộc hắn phải vọt vào gian trong, chốt cửa lại để leo lên mái nhà.
Tiếp đó, Hùng phá cửa sau ngôi nhà 166 đường Chùa Hàng không có người ở để chui vào cố thủ. Sau hơn 1 giờ, trước sự thuyết phục, kêu gọi của lực lượng công an, Trần Xuân Hùng đã buông hung khí, ra xin hàng. Ngay sau đó, Trần Xuân Hùng bị bắt giữ cùng tang vật. Đồng thời cơ quan công an tiến hành triệu tập Nguyễn Quốc Huy để làm rõ và xử lý về hành vi che giấu tội phạm.
Theo Đoàn Hà/ANHP.VN


