Cuộc sống ‘ngục tù’ của người vợ bị chồng bắt cóc

“Có đêm, anh ấy hành hạ nhiều quá mệt, lăn ra ngủ, em đã bỏ trốn lên nhà bạn tận Bắc Giang vì sợ không dám về nhà bố mẹ” – H. ngân ngấn nước mắt tâm sự.

Cuộc sống ‘ngục tù’ của người vợ bị chồng bắt cóc

Bắt vợ, bắt con theo kiểu côn đồ

Cái tin Nguyễn Thị H. bị chính chồng bắt cóc khiến dân buôn bán chợ Long Phú,Quốc Oai, Hà Nội, xôn xao. Họ không ngờ cô con gái xinh xắn của khu phố chợ lại lâm phải cuộc sống không hạnh phúc. Họ kể lại chuyện với tâm trạng bức xúc “chẳng ở được với nhau thì chia tay, sao phải giở thói côn đồ”.

Chúng tôi tìm đến nhà bố mẹ H. Ngôi nhà lớn nằm ngay mặt đường Hồ Chí Minh. Bố mẹ H. ngồi tiếp chuyện chúng tôi với tâm trạng buồn bã, không giấu nổi nét bồn chồn lo lắng. “Tiến bị cảnh sát truy tìm từ tối 14/9 nhưng sáng 17/9, nó vẫn đi lùng sục tìm H. khắp nơi. Hai bố con tôi đang làm việc tại công an huyện thì nhận được điện thoại nơi cháu nó học, báo trốn đi” – ông Nguyễn Văn Vân, người cha có cô con gái mới bị bắt cóc tâm sự.

Cả gia đình H. không muốn chuyện gia đình mà phải nhờ đến pháp luật giải quyết nhưng những việc Tiến làm là quá nguy hiểm. Người dân khu chợ Long Phú chứng kiến cảnh ô tô ép đổ xe máy, sau đó 1 người bịt miệng, ôm H. lên xe, 1 người cầm kiếm truy đuổi thanh niên đi cùng cô gái đã sợ chết khiếp. Họ gọi điện báo ngay công an xã, công an huyện. Khi ông bà Vân biết chuyện thì mới tá hỏa chạy đến hiện trường.

“Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Cách đây hơn 1 tháng, khi cháu H. đang đèo con trai đi học, Tiến cũng chặn đường, bắt về. Hôm 12/9, Tiến xông thẳng vào trường mầm non Sơn Ca nơi cô con gái học bế thốc lên ô tô khiến các cô giáo ở đây “xanh mắt”, gia đình tôi biết là bố cháu, phải xuống viết giấy cam kết. Rồi sáng 14/9, Tiến lại thuê người bắt H., định chém cả người anh đi cùng với nó” – ông Vân chia sẻ.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ khi H. quyết định chia tay. Mặc dù Tiến không đồng ý nhưng cô vẫn đơn phương xin ly hôn. Lần đầu tòa gọi, Tiến không hợp tác mà còn dọa “mày không rút đơn tao giết”. H. có hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết giải thoát cho mình. Khoảng 6 tháng nay, H. mang 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở. Vì thương mẹ chồng nhớ cháu, H. để con trai lớn ở nhà với ông bà nội đi học. Nhưng sau đó, Tiến đánh con trai ghê quá nên cô lại đón lên ở cùng. Chẳng để con yên ổn học hành, người cha này lại chặn đường bắt. Thời gian đợi tòa giải quyết ly hôn, Tiến càng điên cuồng quấy nhiễu vợ.

Đánh vợ, dọa vứt xuống sông

H. lấy Tiến đã 7 năm nay, đứa con trai đầu lòng cũng lên 6. Nhà Tiến thuộc hàng giàu có khi sở hữu một xưởng làm bột canh. Lấy vợ về, H. làm quản lý xưởng muối với chục công nhân còn chồng lái xe ô tô đi đổ hàng. Cuộc sống sung túc của H. đôi khi cũng có tiếng cãi vã nhưng chỉ là lời qua tiếng lại. Mỗi lần lên nhà ông bà Vân, ai cũng nghĩ vợ chồng H. rất hạnh phúc bởi có đủ nếp tẻ, chồng thường xuyên yêu chiều, khen vợ “xinh như Hàn Quốc”.

“Từ 20/10/2011, Tiến thấy điện thoại của em có một cuộc nhỡ và tin nhắn chúc mừng nên tra khảo. Sau trận đòn hôm ấy, gần như ngày nào em cũng bị hành hạ, đánh đập. Có nhiều đêm em phải bỏ trốn” – H. bắt đầu kể lại.

Tiến thường xuyên bài bạc, có lần thua đến vài trăm triệu, về bắt vợ, mẹ đưa tiền trả nợ. H. lẳng lặng lấy tiền đưa cho chồng, không phàn nàn tiếng nào cũng bị đánh. Chồng đánh, không kêu càng bị đánh. Đáng sợ hơn, mỗi lần hành vợ như vậy, Tiến đều chốt cửa, bắt hai con chứng kiến. “Có lần con gái em quỳ xuống van xin bố đừng đánh mẹ. Cậu con trai lớn thì sợ, hoảng hốt không dám nói gì, chỉ ngồi khóc” – H. cúi gằm, ôm đứa con gái vào lòng lau nước mắt.

“Có lần em bị chồng đánh tới 12h đêm. Cầu cứu bố thì bị dọa đưa ra sông ném. Nhưng khi anh ấy đèo đi lối tắt, không đi được nữa, em van xin thì được chở về nhà bố mẹ. Hôm ấy, 2h bố em xuống tới nơi, đưa em về Hà Nội” – H. kể lại một trong số những lần bị đánh mà bố phải cứu giữa đêm.

Năm lần, bảy lượt Tiến và cha mẹ, cô bác lên nhà H. xin lỗi, mong hai vợ chồng hòa hợp với nhau. Lần nào cũng hứa, cũng xin nhưng Tiến vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn đánh vợ nhiều hơn. Không chỉ đánh vợ, Tiến còn đánh cả 2 con mỗi khi say, thua bạc… Người đàn ông này đánh con để hành vợ.

“H. bỏ lên đây, ở nhà, Tiến đến lớp học, lôi con trai về đánh. Nó bật điện thoại cho H. nghe để mẹ xót con quá phải về. Gia đình chúng tôi phải xuống ban tư pháp xã trình báo sự việc. Đối với trẻ em mà nó cư xử cũng như kẻ thù” – ông Vân chua chát kể lại. Rất nhiều lần, người bố vợ phải nói như van xin con rể “mày thương bố, đừng đánh con gái bố” vậy mà cuộc sống của con gái ông vẫn như trong địa ngục.

Không muốn con gái phải "đứt gánh giữa đường" nhưng ông Vân cũng đành ngậm ngùi. Họ vun vén mãi nhưng chẳng đủ để Tiến đạp đổ. Bố mẹ Tiến cũng không nói nổi con trai.

Khi chúng tôi đang nói chuyện với ông Vân thì hay tin cảnh sát đã bắt được Tiến khi anh ta đang lẩn trốn ở một huyện khác của Hải Dương. Tiến cũng là đối tượng đang bị Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đề nghị truy tố về tội đánh bạc.

Công an huyện Quốc Oai đang khẩn trương điều tra Tiến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Một điều tra viên công an huyện này cho hay, đang xem xét, củng cố hồ sơ tội đe dọa giết người đối với Tiến.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

MAI PHƯƠNG

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !