Cúng ông Công, ông Táo: Hàng mã, cá chép phong phú

Trước ngày lễ cúng ông công, ông Táo (23 tháng Chạp) năm nay, thị trường hàng mã, cá chép sôi động...

Hàng mã bình dân lên ngôi

Năm nay, thị trường hàng mã phục vụ ngày tiễn ông Công ông Táo về chầu trời đã bắt đầu rục rịch từ đầu tháng Chạp. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người kinh doanh mặt hàng này ở phố Hàng Mã, Hàng Lược và Lương Văn Can, năm nay lượng người mua ít hơn và chủ yếu tập trung mua hàng giá bình dân.

    Từ đầu tháng 12 âm lịch, trên các con phố của thủ đô đã xuất hiện những người gánh đồ ông Công ông Táo đi bán. Những ngày này, lượng người bán hàng rong tăng lên đáng kể, cùng với đó, các cửa hàng bán đồ lễ phục vụ ngày 23 tháng Chạp cũng bày bán đủ mẫu mã đa dạng đồ thần linh và thần bếp.

    Theo khảo sát của phóng viên, hàng mã cúng lễ năm nay không có gì mới, vẫn là những bộ quần áo, hài, mũ, cá chép, tiền vàng, ngựa giấy…để tiễn ông Táo về trời. 

    Giá cả loại hàng hóa này cũng tùy theo mẫu mã, kích cỡ, chất liệu có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. 

    Mỗi cặp đồ lễ gồm 1 bộ thần linh và 3 bộ thần bếp.  Một bộ “ông Công, ông Táo” gồm 3 mũ, 3 bộ quần áo được làm với cỡ nhỏ, cỡ trung bình và cỡ to. 

    Cúng ông Công, ông Táo: Hàng mã, cá chép phong phú - ảnh 1

    Những bộ ông Công, ông Táo giá bình dân được người mua lựa chọn nhiều hơn - Ảnh Lao Động

    Bộ cỡ nhỏ làm bằng giấy màu có giá rẻ nhất, chỉ từ 40.000 - 60.000 đồng/bộ. Bộ cỡ trung bình có giá từ  90.000 - 110.000 đồng/bộ và loại to giá từ 140.000-160.000 đồng/bộ. Đắt nhất là loại mã làm bằng giấy màu bóng, có mùi thơm và in hoa văn chìm, giá không dưới 300.000 đồng/bộ.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của những người bán hàng mã, năm nay, người dân chủ yếu chọn mua các bộ lễ giá trung bình, có giá 40.000 – 60.000 đồng/bộ, loại bộ giá vài trăm nghìn rất ít người mua, hoặc chỉ là những người đã đặt hàng trước.

    Cô Bảo, người bán hàng mã ở Hàng Mã cho biết, từ đầu tháng tới giờ, cô bán chạy nhất là bộ ông Công ông Táo giá vài chục ngàn, loại đắt hơn rất ít người mua. Có người thì mua thêm ngựa giấy hay cá chép, những mặt hàng khác như nhà lầu, xe hơi, tivi thì gần như không bán được.

    Chị Loan, bán hàng mã ở phố Hàng Lược chia sẻ: “Bán đã chậm thì chớ, có người còn bảo, mua cá chép cúng là được, chứ mua bộ đồ giấy về đốt không biết các cụ có nhận được không nên họ không mua.”

    Hiện tại sức mua còn khá yếu nhưng từ ngày 20 trở đi, những người bán hàng mã hi vọng sức mua sẽ tăng dần lên, bởi theo tín ngưỡng của phần đông người dân, nhiều thứ có thể không mua chứ đồ cúng lễ thì khó có thể tiết kiệm được. 

    Cá chép được bán sớm

    Tại làng Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) - một địa điểm nổi tiếng với nghề buôn bán cá cảnh, cứ vào dịp 23 tháng Chạp, cả làng lại chuyển sang bán cá chép, cá vàng. Vài ngày trở lại đây, không khí mua bán đã nhộn nhịp hẳn vì các tiểu thương từ khắp nơi đổ về mua cá. 

    Anh Phúc, chủ một cửa hàng cá cảnh tại làng Phụ cho biết: “Các cửa hàng lớn trong làng đã nhập về hàng tạ cá chép đỏ, sẵn sàng tung ra thị trường Hà Nội cho ngày 23 tháng Chạp sắp tới. Chúng tôi bán chủ yếu cá vàng, cá chép phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô và nhiều địa phương lân cận. Loại cá đắt tiền thì hiếm có gia đình nào nhập, nếu có thì số lượng không đáng kể”.

    Cúng ông Công, ông Táo: Hàng mã, cá chép phong phú - ảnh 2

    Thị trường cá chép cúng Táo quân bắt đầu sôi động - Ảnh VOV

    Được biết, trên thị trường cá chép Nhật vàng giá 50.000 – 100.000 đồng/con; cá chép ngũ sắc giá khoảng 20.000- 40.000 đồng/con;… Trong khi đó, cá vàng nhỏ giá chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng/con. 

    Tuy nhiên, năm nay xuất hiện thêm nhiều loại cá mới như: chép ngọc trai có màu óng ánh trên đầu có giá từ 100.00 – 150.000 đồng/đôi. Chép vàng kỳ lân cũng là giống cá mới được nhiều người chú ý vì hình thức, màu sắc đẹp mắt, giá từ 80.000 – 120.000 đồng/đôi. Theo chia sẻ của những hộ buôn cá cảnh, các loại cá này được nhập về từ Trung Quốc, Nhật Bản nên giá thành khá cao.

    Anh Dũng, chủ cửa hàng cá cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, HN) cho hay: “Năm nay giá cả không có mấy thay đổi. Bộ ba cá chép đỏ giá 30.000 – 50.000 đồng/bộ. Ngoài ra, cửa hàng nhập về nhiều loại cá chép mới ra mắt thị trường như chép vẩy rồng, chép trắng Sài Gòn..., giá dao động 80.000 - 300.000 đồng/cặp. Hiện nay, người dân đã lác đác đi mua cá chép vàng nhưng phải tới giáp ngày mới bán chạy”. Anh Dũng cho biết thêm, người dân thường lựa túi tiền và mua theo thói quen là chính. Bởi vậy, mọi năm cá chép đỏ là loại bán chạy nhất, những loại cá mới chỉ nhập về bán cho vui với số lượng ít.

    Trong khi đó, chị Hồng, một tiểu thương buôn cá tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, HN) cho biết: “Thường thì ngày 22, 23 tháng Chạp người dân mới bắt đầu đi mua cá. Những ngày này tôi chỉ bán cho có, để họ thấy mà biết chỗ để mua. Vả lại, cá vàng dễ chết, nên chúng tôi không dám nhập hàng dự trữ”.

    Theo đó, giá cả phụ thuộc vào độ to nhỏ, và độ đẹp của từng loại cá. Giá cá chép vàng bán phổ biến là 20.000 – 30.000 đồng/bộ 3 con, cá chép đen 40.000 – 50.000 đồng/bộ, cá chép đỏ vảy trơn giá từ 20.000 – 30.000 đồng/đôi, cá chép hồng vảy cứng giá từ 35.000 – 45.000 đồng/đôi. Đắt nhất là cá chép Nhật vảy bạc có giá từ 100.000 – 200.000 đồng/đôi.

    Chị Hoàn (Nguyễn Khánh Toàn, Ba Đình, HN) đang lựa chọn cho mình cặp cá chép vàng để cúng ông Công, ông Táo cho biết lý do chị chọn mua cá vàng sớm: “Năm ngoái bận công việc, không có thời gian chuẩn bị, mãi chiều 23 tôi mới đi mua cá. Nhưng đi kiếm vài ba chợ mà không có, nếu có thì cá rất bé người mua lại hét tới cả trăm nghìn một cặp. Bởi vậy, năm nay rút kinh nghiệm tôi đi mua sớm, về thả vào bể đến ngày thì dùng”.

    Tương tự như trường hợp chị Hoàn, chị Nga (Cầu Giấy, HN) cho hay: “Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới dịp cúng ông Công, ông Táo rồi. Hôm nay tôi đi chợ thấy người ta bán nên mua luôn. Như cặp cá này vừa to, đều, đẹp mà giá chỉ 35.000 đồng. Mua bây giờ tuy hơi sớm nhưng nhà có bể nên không sợ cá chết. Nếu đợi giáp ngày như năm ngoái mới mua có khi phải lại cúng cá vàng mã”.

    Nguồn: Lao Động & Giáo Dục

    Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

    BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

    Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

    Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

    Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

    Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

    2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

    Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

    Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

    SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

    Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

    Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

    Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

    Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

    “Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

    Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

    Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

    Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

    Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

    Đang cập nhật dữ liệu !