Theo nhận định ban đầu, rất có thể người phụ nữ lạ mặt tiếp cận gia đình sản phụ từ trưa 17/3 là hung thủ đã bắt cóc cháu bé. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã chính thức vào cuộc truy lùng.
Tường trình của gia đình sản phụ
Chiều 18/3, thiếu tá Nguyễn Quang Thắng, Phó chánh văn phòng Công an TP.HCM, cho hay, bước đầu cơ quan CSĐT Công an quận 5 đã có báo cáo về vụ việc bé trai sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. (ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) bị bắt cóc vào chiều 17/3 tại bệnh viện Hùng Vương (quận 5).
Nội dung báo cáo thể hiện, vào lúc 20h20’ đêm 17/3, trực ban Công an phường 12, quận 5 nhận được tin trình báo từ bệnh viện Hùng Vương về việc một sản phụ bị kẻ lạ mặt vào bệnh viện bắt mất con. Ngay sau đó, Công an phường 12 cử cán bộ đến bệnh viện trên xác minh thông tin đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an quận 5 hỗ trợ. Bước đầu tiếp xúc với mẹ sản phụ T. là bà Lê Thị Kim Dung, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận 5 đã báo cáo cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM.
Bà Dung và sản phụ T. tại bệnh viện
Tiếp xúc với cán bộ điều tra, bà Dung khai báo tình nghi người phụ nữ làm quen, bắt chuyện với mẹ con bà có liên quan đến việc cháu bà bị bắt cóc. Buổi trưa 17/3, tức trước thời điểm cháu bé mất tích, người phụ nữ lạ mặt tới hành lang nơi chị T. nằm trò chuyện rất tự nhiên. Người này còn đưa lời đề nghị với bà Dung là nên cho cháu bé làm con nuôi, tuy nhiên mẹ con bà Dung quyết không chấp nhận.
Bà Dung còn cho biết, hơn nửa buổi trò chuyện, người phụ nữ kia cũng biết được con gái bà bị thiểu năng, không như người bình thường. Vào khoảng 19h30’ đêm 17/3, bà Dung đi mua đồ ăn ở cổng bệnh viện, lúc đi cháu ngoại của bà vẫn còn nằm trên giường kế bên cô con gái T. Nhưng chỉ ít phút sau bà Dung quay về thì không thấy cháu bé đâu. Bà Dung hỏi thì cô con gái T. ngơ ngác trả lời: “Cô kia mượn bế con chút xíu”.
Hoảng hồn khi không thấy cháu bé đâu, bà Dung hô hoán và sau đó cùng các hộ lý của khoa hậu sản chia ra tìm khắp bệnh viện nhưng không có kết quả. Việc bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc được gia đình trình báo ngay sau đó cho Ban Giám đốc bệnh viện Hùng Vương.
"Tưởng là chặt chẽ nhưng vẫn có thiếu sót"
Bà Dung cung cấp đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ nghi vấn: Dáng người mập mạp, cao khoảng 1,55m, khuôn mặt tròn, tóc nhuộm màu nâu, nói giọng miền Nam… Sau khi tiếp nhận báo cáo trên, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, truy xét kẻ bắt cóc.
Trao đổi với phóng viên Infonet, bác sĩ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương xác nhận sản phụ Nguyễn Thị Phương T. có sinh bé trai nặng gần 2,5kg tại bệnh viện lúc 16h40’ chiều 16/3. Từ khi nhận được trình báo của gia đình sản phụ về việc đứa bé trên bị bắt cóc, Ban Giám đốc bệnh viện đã cho đóng tất cả các cổng ra vào và tổ chức truy tìm.
Trả lời về quy định trẻ sơ sinh được bế ra khỏi cổng bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Trương giải thích, từ trước đến nay mỗi khi trẻ được bế ra khỏi bệnh viện thì người đưa trẻ ra phải xuất trình các giấy tờ như giấy xuất viện, giấy chứng sinh và bấm lỗ.
Cũng theo lời bác sĩ Trương, các sản phụ sau khi sinh sẽ được lưu lại khoa sinh trong khoảng 6 giờ đồng hồ. Trong thời gian này việc thăm nuôi sản phụ được bệnh viện kiểm soát rất nghiêm ngặt. Sau đó sản phụ được chuyển về khoa hậu sản. Bệnh viện quy định là mỗi sản phụ chỉ được 1 người thân chăm sóc (kiểm soát bằng việc đeo thẻ). Bác sĩ Trương cho biết, hằng ngày sau 17h00' người thân được tự do ra vào thăm bệnh và cũng trong thời gian này bé trai con của sản phụ T. bị bắt cóc.
Vị giám đốc bệnh viện Hùng vương xác nhận đây là vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra lần đầu tiên tại bệnh viện. “Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Hùng Vương phối hợp với công ty dịch vụ bảo vệ Long Hải để kiểm tra các cổng ra vào. Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót nên trẻ sơ sinh đã bị mang ra khỏi bệnh viện trái phép”, bác sĩ Trương thông tin.
Trong tháng 1/2014, tại Bệnh viện Quận 7 cũng đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em tương tự như trên. Kẻ bắt cóc cũng tiếp cận, làm quen với những người thân sản phụ trong một thời gian trước khi ra tay. Điều đáng nói là qua vụ việc trên, các bệnh viện được chỉ đạo phải kiểm soát chặt chẽ việc đưa trẻ sơ sinh ra ngoài. Nhưng xem ra, đến nay việc kiểm tra sơ sài, lỏng lẻo ở các bệnh viện vẫn còn tiếp diễn.
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".