Con nghiện xách dao rượt đuổi bố mẹ khỏi nhà
Vụ việc xảy ra vào trưa nay 17/8 trên đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM. Đến gần 16h chiều cùng ngày, công an đã khống chế thành công, đưa Nguyễn H. (35 tuổi) về trụ sở làm rõ sự việc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 trưa 17/8, H. xin mẹ 200 ngàn đồng để mua ma túy đá sử dụng nhưng mẹ H. không cho, H. to tiếng và sau đó xách hai con dao rượt đuổi khiến bố mẹ phải bỏ chạy khỏi nhà.
Chưa dừng lại, H. tiếp tục cầm dao đi vào trụ sở UBND Phường 8 cách nhà 100 mét lớn tiếng chửi bới. Tuy nhiên thời điểm này là giờ nghỉ trưa, vắng người, không có ai cho H. trút cơn giận nên đối tượng này quay về nhà, dọc đường đi gặp ai H. cũng vung dao đe dọa.
![]() |
Công an địa phương khống chế H. (người đội mũ màu trắng), đưa về trụ sở làm việc. |
Trước sự quậy phá của H., bố đối tượng này đã trình báo công an địa phương. Nhận thông tin, hàng chục cán bộ công an phường, Cảnh sát 113 đã có mặt tại nhà H. trong khi đối tượng này cầm dao cố thủ trong phòng ở tầng trệt căn nhà.
Sau hàng giờ triển khai các phương án thuyết phục H. bỏ dao, ra khỏi nhà bất thành, khoảng 16h chiều cùng ngày lực lượng công an địa phương đã dùng nhiều bình chữa cháy mini xịt vào phòng của H. Cùng lúc, một tổ chiến sĩ công an xông vào phòng, nhanh chóng khống chế đối tượng H. đưa ra ngoài.
Bố của H. là ông Nguyễn H. cho biết, H. từng có vợ và một đứa con nhưng do H. nghiện ma túy nên vợ bỏ đi. H. về sống với bố mẹ nhưng vẫn chứng nào tật nấy dù đã 5 lần đi cai nghiện. Cách đây 2 tháng, H. từ trung tâm cai nghiện trở về nhà nhưng không tìm được việc làm nên lại dính vào ma túy.