Côn đồ xách mã tấu chém gục người cựu chiến binh
Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay đang vào cuộc truy xét nhóm 4 thanh niên gây ra vụ chém người khiến ông Phạm Ngọc H. (ngụ hẻm 49 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) bị thương tích nặng.
Trước đó, vào khoảng 11h trưa 23/3, ông H. đang ngồi ăn cơm trước nhà, xoay lưng ra ngoài thì bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến. Một đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe cầm mã tấu lao tới chém ông H. nhưng trúng cánh cửa sắt. Ông H. chưa kịp tháo chạy đã bị tên này xông tới chém tiếp 1 nhát trúng lưng khiến ông gục tại chỗ.
![]() |
Con hẻm trước nhà ông H. |
Cùng lúc này người nhà ông H. hô hoán lên, các thanh niên trên vọt lên xe tẩu thoát. Con gái ông H. đưa cha vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (quận Bình Thạnh) cấp cứu trong tình trạng bị 1 vết chém sâu ở lưng.
Chứng kiến sự việc xảy ra, bà Võ Thị Mỹ Hòa (vợ ông H.) cho biết, trước khi chồng mình bị chém bà có thấy 4 thanh niên trên chạy ngang qua nhà với dáng vẻ dò xét, quan sát gia đình rất kỹ.
![]() |
Vết thương trên lưng ông H. |
Cũng theo bà Hòa, trước đó, vào tối 20/3 ông H. chồng bà có mở nhạc âm lượng lớn, một số người dân gần nhà có qua nhắc nhở. Trong số đó có chị Lê Thị Thúy O. (sát bên nhà ông H.) là phản ứng với thái độ gây gắt nhất. Biết làm phiền hàng xóm, ông H. đã vặn nhỏ nhạc lại. Tuy nhiên người trong gia đình chị O. đã có những lời lẽ nặng nề, xúc phạm người nhà ông H.
Khi công an phường 22 xử lý vụ việc đã không mời hai gia đình lên hòa giải mà chỉ làm việc với gia đình bà Hòa. Bà này còn cho hay sau khi chồng bị nạn, công an phường có đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan. Công an hiện đã tịch thu cây mã tấu (dài khoảng 80cm) do các đối tượng vứt lại ở con hẻm gần đó.
“Gia đình tôi không hề có mâu thuẫn với ai ngoại trừ tối 20/3 bị người nhà chị O. lớn tiếng chửi bới rồi xảy ra sự việc như trên. Mong cơ quan công an điều tra bắt được hung thủ xử lý theo đúng pháp luật”, bà Hòa nói.
Được biết, ông H. là sinh hoạt trong Hội cựu chiến binh phường 22, quận Bình Thạnh. Trước đây, công an địa phương đã từng nhắc nhở ông một lần vì chuyện hát karaoke, mở nhạc âm lượng lớn gây ảnh hưởng đến nhiều hàng xóm.