Côn đồ hung hãn chém cảnh sát, náo loạn chung cư
Côn đồ hung hãn chém cảnh sát, náo loạn chung cư
Khoảng 15h30, ngày 1/12, tại quán cà phê 02 lô 05 chung cư 319 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM, náo loạn bởi những tiếng la hét, tiếng bể của chai thủy tinh. Ngay phía giữa quán một thanh niên đang hùng hổ cầm dao lao vào chém một người mặc sắc phục công an.

Hiện trường vụ án
Bị tấn công bất ngờ, người công an đưa tay lên đỡ và té nhào xuống đất. Tên hung thủ vẫn lao tới chém thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Gây án xong tên hung thủ vẫn ngồi ung dung thủ dao ngồi trong quán nước.
Lúc này, nhiều người dân đã cấp báo công an và đưa người mặc sắc phục công an đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an phường 15, quận 11 cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã cấp tốc đến hiện trường vây bắt tên hung thủ. Dù bị bao vây bởi hàng chục cảnh sát nhưng đối tượng tội phạm vẫn không chịu bỏ dao quy hàng. Gần chục phát súng chỉ thiên đã nổ những tên này vẫn ngoan cố dùng hung khí lao vào tấn công lực lượng cảnh sát.

Công an đang thu thập các vật chứng liên quan đến vụ án
Trước tình huống này, Đồng chí Huỳnh Hữu Tánh (trưởng công an phường 15, quận 11) cùng đồng chí Hòa, chiến sĩ CSGT an ninh trật tự và phản ứng nhanh, công an quận 11 ập đến khống chế tên Chung. Bị công an ập vào khống chế, tên này liền vung dao đâm chém xối xả khiến anh Tánh bị thương ở bàn tay trái, anh Hòa bị thương vùng đùi. Ngay lập tức nhiều trinh sát hình sự khác ập vào khống chế và bắt gọn tên hung thủ đưa về công an phường 15 xử lí.
Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên Bùi Quang Chung (30 tuổi, quê Thái Nguyên, thường trú đường 3/2, quận 10). Nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát công an, đối tượng này vẫn vòng vo chưa chịu khai báo.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT công an quận 11 xác định được nội dung ban đầu của vụ án. Theo đó, khoảng 15h25, Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (đang công tác tại công an phường 9, quân Tân Bình) đang trên đường về nhà thì gặp một người bạn cũ. Cả hai sau đó vào quán cà phê 02 lô 05 để uống nước. Ngồi chưa được bao lâu, bất ngờ tên Chung xuất hiện và xông vào chém tới tấp.
Bị tấn công và tên hung thủ xả dao từ trên xuống nên Thiếu tá Phúc liền đưa tay lên đỡ, tránh né. Tuy nhiên lúc này, anh Phúc bị vướng vào bàn ghế nên té nhào xuống đường và bị tên Chung lao đến chém cho đến khi nạn nhân gục hẳn.
Anh Nguyễn Đại Việt kể lại, khi đó anh Việt đang phụ vợ bán bành xèo ở đối diện quán cà phê xảy ra vụ án, thì nghe thấy tiếng la hét và tiếng chai vỡ. Ngước mặt lên anh Việt kinh hoàng chứng kiến cảnh một thanh niên cầm dao chém tới tấp vào một người mang sắc phục công an. Trên mặt đường máu chảy lai láng, mọi người bỏ chạy toán loạn. “Tôi không thể tưởng tượng một cảnh chỉ có trong phim hành động này lại diễn ra thực tế ngay trước mắt”, anh Việt nhớ lại.
Sau vụ án, cơ quan CSĐT công an quận 11 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập bằng chứng. Con dao gây án cùng nhiều tang vật có liên quan được đưa về nhằm phục vụ quá trình điều tra.
Đến 19h cùng ngày, đối tượng Bùi Quang Chung vẫn đang bị tạm giữ tại công an phường 15, quận 11. Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của tên này. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát trên vẫn chưa được đối tượng Chung khai báo.
LÊ THANH