Con chết chưa rõ nguyên nhân, cha cắt mạch máu tự vẫn
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi mọi người chạy đến xem thì thất thần chứng kiến cảnh cháu Nguyễn Hữu Nghĩa, 3 tuổi, đã chết từ lâu đang nằm trong phòng ngủ.
Ở gần đó là anh Nguyễn Văn Nghiệp, 34 tuổi (cha cháu Nghĩa) đang nằm bất động trên võng, cổ tay có vết cắt, máu đang chảy. Người dân nhanh chóng gọi xe đưa anh Nghiệp đến Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Ðến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nghiệp trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê.
Ðược biết, bị dị tật ở chân bẩm sinh, anh Nghiệp lập gia đình lúc 30 tuổi, khi cháu Nghĩa chào đời được gần 2 tháng tuổi thì vợ anh bỏ đi. Rất hiền, siêng năng, từ khi sống đơn thân đến nay, anh Nghiệp mở một quán nước giải khát nhỏ ở trước nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhiều người lân cận cho biết, anh Nghiệp rất thương yêu và chiều chuộng con.
Hiện Công an huyện Cái Nước cùng với các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành xác minh làm rõ./.
Theo Cà Mau online