Còi báo động rú liên hồi, người dân Na Uy “hoảng loạn” nghĩ chiến tranh bắt đầu
![]() |
Còi báo động bất ngờ vang trong đêm, người dân Na Uy “hoảng loạn” nghĩ chiến tranh bắt đầu! |
Tiếng còi báo động bất ngờ vang lên không rõ nguyên nhân lúc nửa đêm (lúc khoảng 23h50) đã khiến cho người dân Na Uy sinh sống tại tại thành phố Vadso - khu vực gần sát biên giới Nga hoảng hốt đến mức phải gọi cảnh sát. Tuy nhiên nó đã được tắt đi sau 25 phút.
Hàng ngày nhìn thấy nước Nga bên kia bên giới cùng với việc truyền thông và giới chính trị địa phương có quan điểm chống Nga, rất nhiều người trong thành phố bị ám ảnh việc cường quốc sát sườn phía Đông (Nga) tấn công mỗi khi còi báo động bắt đầu réo vang.
Đài truyền hình Na Uy NRK cho biết, nhiều cư dân sống trong thành phố Vadso, nếu thời tiết sáng sủa có thể nhìn thấy phần lãnh thổ bờ biển Nga, và trong tình huống này họ "nghĩ ngay về người hàng xóm phía Đông".
Một sỹ quan cảnh sát Na Uy –Ian Olav Shelberg nói: "Một số người, tất nhiên họ đã chờ đợi điều tồi tệ nhất, ví dụ như chiến tranh". Sau khi có còi báo động, Trung tâm Tác chiến địa phương đã nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ những công dân đang rất lo lắng trước vụ việc này.
Theo Shelberg, cảnh sát đã liên lạc với đại diện của lực lượng dân phòng, nhưng họ vẫn không giải thích được tại sao lại xảy ra việc còi báo động bất ngờ được kích hoạt. "Họ phải kiểm tra nó trước khi có thể nói bất cứ điều gì khác", ông giải thích.
Có một vài hệ thống được lắp đặt trong Vadso, nhưng chỉ có một hệ thống chuông đó được kích hoạt.
