Coca-Cola, Pepsi đổi chất tạo màu để "né" ung thư

Coca-Cola và Pepsi đang tiến hành thay đổi thành phần sản xuất thức uống của mình nhằm tránh phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư theo quy định của bang California, Mỹ.

Coca-Cola, Pepsi đổi chất tạo màu để "né" ung thư

Coca-Cola, Pepsi đổi chất tạo màu để `né` ung thư

Coca-Cola và Pepsi thay đổi thành phần tránh dán nhãn mắc ung thư theo quy định của bang California

Trong đó, theo quy định của luật pháp bang California, hai nhà sản xuất thức uống đóng chai khổng lồ của Mỹ là Coca-Cola và Pepsi sẽ thay đổi thành phần chất hóa học tạo ra màu nâu nhạt đặc trưng 4-methylimidazole vì nó hiện đang bị liệt vào danh sách các chất carcinogen - chất sinh tế bào ung thư cho người sử dụng.

Hai công ty nước ngọt này cũng cho biết việc thay đổi sẽ được tiến hành trên khắp các nhà máy tại Mỹ để phù hợp với toàn bộ dây chuyền sản xuất. Hiện tại việc thay đổi chất tạo màu đã được thực hiện và các sản phẩm mới cũng được bày bán tại bang California để phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mới của bang này.

Hiệp hội nước giải khát Hoa Kỳ thông báo các công ty thành viên của 2 công ty này vẫn tiếp tục sử dụng chất tạo màu hiện tại. Ngoài ra, khách hàng sẽ không nhận thấy bất cứ thay đổi nào trong chất lượng sản phẩm và chúng không gây bất cứ vấn đề nào cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đại diện hãng Coca-Cola, bà Diana Garza-Ciarlante khẳng định công ty đã trực tiếp chỉ đạo các nhà cung cấp sản phẩm tạo màu để thay đổi toàn bộ quá trình sản xuất nhằm giảm chất hóa học 4-methylimidazole, loại chất hình thành trong suốt quá trình sản xuất thức uống cũng như nhiều loại thực phẩm khác.

Bà Diana nói thêm rằng các sản phẩm truyền thống của công ty vẫn đảm bảo tính an toàn, và không có hại cho sức khỏe do đó không cần phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ mắc ung thư mà theo họ là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Trong khi đó, vào tháng 2 năm nay, Trung tâm Khoa học vì quyền lợi công chúng Mỹ (CSPI) – nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã gửi đơn tới Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA), yêu cầu hai nhà sản xuất nước ngọt nổi tiếng này ngừng sử dụng chất amoniac và sulfite vì nghi chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Phát ngôn viên của FDA cho biết cơ quan này hiện đang xem xét lá đơn CSPI gửi. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh những người uống hơn 1.000 lon/ngày mới có lượng hóa chất tương đương với nồng độ gây ung thư ở chuột.

FDA cũng nhấn mạnh bang California liệt các chất tạo màu trong sản phẩm thức uống Coca-Cola vào danh sách chất sinh tế bào ung thư mà không đưa ra kết quả nghiên cứu cho thấy nó có khả năng gây ung thư cho con người mà chỉ đưa ra được kết quả nghiên cứu trên chuột.

Theo thống kê, Coca-Cola và Pepsi chiếm 90% thị trường nước uống có ga tại Mỹ.

tần khanh

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !