Clip bố chồng vào nhà nghỉ: Địa phương khẳng định không đủ căn cứ xử phạt hành chính

Lãnh đạo phường Tân Tiến cho biết thêm, giữa ông H. và anh L. có mối bất hòa. Do đó, địa phương đã chỉ đạo cho tổ dân phố và lực lượng chức năng phường tiến hành động viên, nói chuyện để dung hòa những mâu thuẫn trong gia đình ông H.

Chị M cho rằng,sự việc không như những gì lan truyền trên mạng

Liên quan đến clip ghi lại cảnh bố chồng cùng con dâu trong nhà nghỉ được tung lên mạng xã hội facebook gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, được biết, người đàn ông trong clip là T.V.H (SN 1959), người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng tên N.T.M (SN 1983), con dâu ông H.

Theo lời người dân địa phương, trước khi clip xuất hiện, đã có những lời xì xào về mối quan hệ không lành mạnh giữa ông H. và chị M.

Theo lời hàng xóm của ông H. từ lâu nhiều người đã bàn tán và nghi ngờ về mối quan hệ giữa người đàn ông này và con dâu (vợ của con trai đầu) từ khoảng 10 năm trước.

Nhận xét về ông H. hàng xóm cho hay, người đàn ông này sống bình thường tại địa phương, hài hòa với xóm giềng nhưng nóng tính và thi thoảng có to tiếng với vợ con.

Trước những nghi ngờ của dư luận, chị M. cũng cho rằng, tin đồn giữa mình và bố chồng đã có khoảng 10 năm nay nhưng đó là những tin thất thiệt, không chính xác. Chị M. giải thích rằng, mình không biết đi xe nên hàng ngày bố chồng vẫn chở chị đi bán vé số và đưa 2 con của chị đi học và gây ra tiếng thị phi.

Nói về việc bố chồng đưa chị vào nhà nghỉ vào ngày 21/5, chị M. cho biết mình và bố chồng hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì. Hôm đó bố chồng đến thuê phòng để cho mẹ con chị ở tạm vài ngày.

“Nếu mà có ý đồ gì, em phải bịt mặt chứ sao để mặt cho người ta thấy và chửi rủa mình như vậy được”, chị M. lý giải.

Cũng với lý giải tương tự, ông H. cho rằng, mình vào nhà nghỉ là để thuê phòng cho con dâu và các cháu ở tạm vài ngày. Tuy nhiên, khi mới vào được vài phút thì con trai ông tới đập cửa.

“Lúc đó tôi còn đội nón bảo hiểm, con dâu còn đeo túi bán vé số, hoàn toàn không có gì hết. Không hiểu sao L. đập cửa cái rầm thì tôi mở ra không được, phải nhờ chủ nhà nghỉ lấy chìa khóa tới”.

Về việc tại sao không cho 3 mẹ con chị M.về nhà mẹ đẻ thì ông H. cho hay, do nhà mẹ chị M. quá nhỏ, không có chỗ ở nên ông phải thuê phòng nghỉ cho con dâu ở tạm.

Không đủ căn cứ để xử phạt hành chính

Ông H. lý giải mình vào nhà nghỉ là để thuê phòng cho con dâu và các cháu ở tạm do nhà thông gia quá nhỏ.

Còn chủ nhà nghỉ K.N (đường Nguyễn Thị Định, TP Buôn Ma Thuột) cho rằng, hôm đó ông H. chỉ đến thuê phòng bình thường như những khách khác chứ không nói thuê phòng ở nhiều ngày. Sau mấy ngày, ông H. đã quay lại, nhờ nhà nghỉ xóa tên ông trong sổ ghi chép. Tuy nhiên bên phía nhà nghỉ không đồng ý nên mời ông ra về.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) xác nhận sự việc xảy ra tại phường Thành Nhất nhưng những người liên quan đang sống tại phường Tân Tiến.

Cũng theo vị lãnh đạo phường, sau khi xem lại đoạn clip trên mạng xã hội, Ủy ban phường đã chỉ đạo cho lực lượng công an cùng cấp xác minh, làm rõ vụ việc. Sau đó, Công an phường đã mời người đăng clip lên trụ sở để làm việc, xác minh và có báo cáo gửi UBND phường, xác định không đủ cơ sở để giải quyết vụ việc, không đủ căn cứ để xử phạt hành chính ông H. và chị M.

Lãnh đạo phường Tân Tiến cho biết thêm, giữa ông H. và anh L. có mối bất hòa. Do đó, địa phương đã chỉ đạo cho tổ dân phố và lực lượng chức năng phường tiến hành động viên, nói chuyện để dung hòa những mâu thuẫn trong gia đình ông H.

Nói về chị M., lãnh đạo phường Tân Tiến cho hay, trước đây, chồng chị M. từng vướng vòng lao lý, phải lĩnh án tù và mới qua đời cách đây khoảng 1 năm.

Trần Nhân-Sông Cài

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !