Chuyện về những cuộc truy lùng
Có lẽ tôi từng ở tổ truy nã Đội CSĐT hình sự - CAQ Ngô Quyền nên vẫn “máu” bắt truy nã, quen tích lũy thông tin về tội phạm, sau đó “nhiễm” sang anh em công an phường...
![]() |
QĐTN của Phòng PC45 và Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Anh Tuấn |
BẮT ĐỐI TƯỢNG CỘM CÁN
Trường hợp bắt Lê Anh Tuấn (tức Chí), sinh 1990, ở Phương Lưu, Vạn Mỹ. Tuấn là một trong những đầu mối vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đã bị Phòng PC45-CATP lập chuyên án triệt phá.
Ngày 30-10-2014, Phòng PC45 đã ra QĐTN đối với hắn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo nguồn tin trinh sát, Tuấn thuộc dạng côn đồ hung hãn, luôn dắt súng trong người. Trước đó, Tuấn còn tham gia vào 1 vụ án khác và bị Phòng PC47-CATP ra lệnh bắt khẩn cấp; khi khám xét nơi ở của hắn còn thu được cả súng…
Khi chưa bị lộ, Tuấn sống xuyên Việt nên có rất nhiều mối quan hệ. Tuy đã vợ con nhưng khi kinh doanh ma túy với siêu lợi nhuận, trong người lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, hắn bồ bịch với một em nhân viên mát-xa trên Hà Nội. Lần này biết nặng tội nên Tuấn bỏ trốn biệt tăm. Gần đây, đường dây mua bán ma túy của Tuấn bị lực lượng công an chặt đứt; lúc hết chỗ bấu víu, Tuấn cũng chẳng còn tiền bạc.
Do vậy, sau một thời gian Tuấn “bán sới”, trinh sát lại thấy hắn xuất hiện ở Hải Phòng, có lúc về thăm con nhưng chủ yếu là lần đến các chiến hữu xin tiền, xin ma túy đá để sử dụng. Lại nói, nhà Tuấn có lắp cả camera giám sát để phòng công an. Phải kỳ công lắm trinh sát mới dò ra được cách thức đối phó của đối tượng và đồng bọn. Như vậy, việc bắt Tuấn ở nhà rất khó khăn. Sau khi báo cáo Công an quận, CAP Vạn Mỹ đã tập trung lực lượng triển khai kế hoạch bắt Tuấn…
Trưa 7-11-2014, trinh sát phát hiện Lê Anh Tuấn xuất hiện ở Hải Phòng. Sau một hồi lượn phố bằng xe máy, Tuấn đến phường Đồng Quốc Bình trả xe, rồi lên taxi. Bắt Tuấn lúc này cũng chưa phải thời điểm khả thi nên trinh sát âm thầm bám theo. Đến cổng khách sạn Sơn Hải, đúng lúc Tuấn xuống xe, tổ công tác của CAP Vạn Mỹ ập tới tóm gọn.
MẠNH DẠN “ĐÁNH BẮT XA BỜ”
Chuyến truy bắt Thịnh “mọi” (Nguyễn Minh Thịnh, sinh 1980, ở Nam Pháp, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng là kỷ niệm đáng nhớ đối với đại úy Đặng Quốc Bảo và thiếu úy Lương Cao Tùng - CAP Vạn Mỹ.
![]() | ![]() |
Đối tượng Thịnh “mọi” và Lê Anh Tuấn
Đó là vào năm 2003, Thịnh chuyên rình mò và khi có cơ hội thì ra tay cướp xe đạp của các cháu học sinh đem bán lấy tiền ăn tiêu. Khi vụ án bị phát hiện, Thịnh bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra ra QĐTN về hành vi “Cướp tài sản”. Bố mẹ, anh chị em Thịnh đều ở trong Sài Gòn, đó là những điểm ghi nhớ đầu tiên mà đại úy Bảo khi lập hồ sơ truy bắt đối tượng. Quả thực, Thịnh đã trốn vào trong đó, lấy tên anh trai là Nguyễn Minh Cường, làm lại giấy CMND và đăng ký hộ khẩu, sau đó làm hồ sơ xin việc làm đàng hoàng.
Để tạo vỏ bọc hợp pháp cho Thịnh, gia đình bố trí cho hắn ở cùng vợ Cường trong một nhà, còn Cường thật thì “di” sang thuê nhà tận quận Thủ Đức, vùng ven Sài Gòn. Thịnh làm công nhân cho một hãng quảng cáo, với vẻ ngoài hiền lành, sống hòa nhã với bà con chòm xóm nên ai cũng quý. Vì thế, ngày 19-10-2014, khi tổ công tác truy bắt Thịnh đến tận nhà hỏi, nhân dân quanh khu vực đều bảo ở đây không có ai tên Thịnh chỉ có “vợ chồng anh Cường”.
Do đã dày công trinh sát, chịu khó thu thập tài liệu, tích lũy mọi thông tin về Thịnh tới cả 11 năm rồi nên đại úy Bảo thừa biết “Cường” chính là Thịnh nên đọc QĐTN bắt hắn. Mọi người đều nói “Công an bắt sai người”, có ý đồ cản trở, song tổ công tác đã kiên quyết bắt giữ Thịnh, đưa thẳng về Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B). Tại đây, anh em tiến hành làm các thủ tục và đã xác định đúng là đối tượng Thịnh “mọi”. Trước các tài liệu cơ quan công an công bố, nhất là dấu vân tay của mình không thể thay đổi được, "Cường" đã phải cúi đầu xác nhận “hắn chính là Thịnh”.
Kỷ lục “đánh bắt xa bờ” của CAP Vạn Mỹ là bắt đối tượng Nguyễn Thị Hằng, sinh 1974, ở Phương Lưu, Vạn Mỹ. Đây là đối tượng chuyên trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 1993 bị bắt đi thi hành án tại Trại Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Khi đang thi hành án tại đây, Hằng bỏ trốn. Ngày 20-6-1996, Trại giam Phú Sơn đã ra QĐTN đối với Nguyễn Thị Hằng về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Hằng bỏ trốn đi lang thang khắp nơi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và năm 2004 khi đang thó đồ tại siêu thị ở Hà Nội thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, để khai nhận hành vi phạm tội của mình, Hằng xin đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở của cán bộ bỏ trốn; CAQ Hai Bà Trưng đã ra QĐTN. Từ đó, Hằng cũng biệt tăm…
Tuy nhiên, mới đây qua thu thập thông tin dân cư, CAP Vạn Mỹ phát hiện năm 2010, Hằng có về Hải Phòng, đến phường Phan Bội Châu để làm lại đăng ký kết hôn. Hóa ra, trước đó Hằng đã có chồng con, sau khi đi tù rồi bỏ trốn thị cũng quên biệt họ luôn. Sau một thời gian lang bạt kỳ hồ, cuối cùng Hằng cũng đã tìm được bến đậu mới, kết hôn với một người đàn ông ở Thanh Hóa ra Hà Nội làm ăn buôn bán nhỏ lẻ ở khu Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Từ các thông tin về dữ liệu dân cư, trinh sát đã lần mò lên khu Trung Văn. Nhưng đây là khu dân cư mới, địa bàn rất rộng mà nhà Hằng ở chỉ là thuê trọ, nay ở chỗ này, mai đã chuyển chỗ khác, thực sự tìm chả khác gì tìm kim!
Từ thông tin về người chồng, trinh sát “vắt” sang thông tin về cô con gái của Hằng: cháu đang học ở Láng Hạ, thuộc quận Cầu Giấy. Láng Hạ cách khu Trung Văn tới cả chục cây số, đến lúc này anh em mới đọc hết ra bản chất rất gian manh của Nguyễn Thị Hằng. Hằng đã cho con gái học xa khu vực mình ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về thân phận đầy tì vết của thị. Cô giáo của con gái Hằng cho biết, hôm nào Hằng cũng đến đón con.
Cùng với vỏ bọc bán hàng, Hằng đã che đậy về con người thật của mình được ngần ấy năm. Trinh sát đã âm thầm bám theo mẹ con Hằng đến khi về nhà ở khu Trung Văn mới xuất hiện đọc QĐTN. Chồng con Hằng lúc đó đều ớ người, không ngờ người phụ nữ là vợ là mẹ của họ lại là đối tượng trốn truy nã, dứt áo bỏ quê ra đi đã 21 năm…
XUÂN NGỌC/ANHP


