Chuyện tiếp viên Vietnam Airlines buôn lậu đã như "cơm bữa"?
Mới đây, ngày 27/7/2016, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, CA TP. Hà Nội phát hiện hai hành khách mang 80 cây vàng (khoảng hơn 3kg) lên tàu bay quên khai báo.
Theo đó, do nghi ngờ nên cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 2 hành khách: ông Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986) và bà Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982), cùng khai báo trú tại chung cư Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đây là 2 hành khách đã hoàn thành xong thủ tục hải quan, thủ tục an ninh và lên chuyến bay mang số hiệu VN 416 khởi hành lúc 23 giờ 40 ngày 26-7-2016, chặng bay từ Nội Bài đến Incheon (Hàn Quốc).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, hai vị khách này đã cất giấu trái phép 4 cục vàng lớn lên tới khoảng 3kg, tương đương 80 cây vàng.
Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ hai đồng phạm của Ngọc Anh là Nguyễn Ngọc Sang (30 tuổi, chồng Ngọc Anh) và Phạm Duy Nhuận (36 tuổi, công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi buôn lậu. Riêng Ngọc Anh đang nuôi con nhỏ, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Bước đầu tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, do Nhuận là thợ sửa máy nên có thể ra vào máy bay bằng lối đi nội bộ mà không bị kiểm soát an ninh. Khi lên máy bay, Nhuận tìm số ghế của Nguyễn Ngọc Sang rồi lật đệm ghế lên, dính gói vàng có nam châm vào thanh sắt dưới ghế ngồi của Sang và Ngọc Anh...
Sự việc đang dấy lên những lo ngại về an toàn, an ninh sân bay với những chuyến bay của Vietnam Airlines. Người ta càng giật mình vì ngoài những chuyến buôn lậu, trong đó có buôn lậu vàng, chót lọt, đây không phải là lần đầu tiên tiếp viên hàng không, thậm chí cơ trưởng của Vietnam Airlines bị bắt.
![]() |
Máy bay Vietnam Airlines đang đón khách |
Gần đây nhất, năm 2015, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phải “muối mặt ra thông cáo vào ngày 6/6/2015, cho biết ngày 29-5, Tòa án TP Busan (Hàn Quốc) đã đưa vụ việc 2 cá nhân Nguyễn Văn Dũng (cơ trưởng) và Nguyễn Tuấn Phong (tiếp viên) bị giữ tại Hàn Quốc vì vận chuyển vàng trái phép vào nước này ra xét xử.
Sau khi được tuyên án treo, chính quyền Hàn Quốc đã chuyển giao Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Tuấn Phong cho bộ phận quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc và đưa trở về Việt Nam ngày 5-6. Bị áp tải về đến sân bay quốc tế Nội Bài, cả 2 nhân viên đã bị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) của Việt Nam.
Vụ mang vàng lậu của cơ trưởng và tiếp viên Vietnam Airlines xảy ra ngày 13/4 trên chuyến bay VN426 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Busan. Cơ trưởng của chuyến bay là Nguyễn Văn Dũng cùng tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong đã bị hải quan sân bay Gimhae (Busan) bắt giữ vì bị phát hiện giấu vàng dưới đế giày nhưng không khai báo hải quan. Trong đó, cơ trưởng giấu 4 kg vàng dạng thỏi để dưới đế giày, tiếp viên giấu 2 kg nên đã bị hệ thống máy dò kim loại phát tín hiệu báo động khi 2 người đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Tại tòa án, 2 nhân viên này khai nhận được trả mức thù lao 250 USD/1 kg vàng nếu mang trót lọt vào Hàn Quốc.
Xa hơn, năm 2002, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt, khám nhà riêng Nguyễn Việt Anh và Trần Minh Nam, hai tiếp viên liên quan đến vụ án 7 kg vàng nhập lậu trên một chuyến bay của Vietnam Airlines.
Trước đó, Việt Anh (trú tại tập thể cao su Sao Vàng, Hà Nội) đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Tiếp viên Minh Nam trú tại phố Đặng Thái Thân, Hà Nội.
Vụ vận chuyển hàng lậu bị phát hiện sáng 16/5/2002, trên chuyến bay từ Dubai về Hà Nội. Khoảng 7kg vàng cùng gần 400 điện thoại di động được giấu trong túi đựng đồ ăn thừa. 9 tiếp viên hàng không đã bị đình chỉ sau khi vụ việc phát hiện
Không chỉ buôn lậu vàng và điện thoại, các thông tin trên báo chí còn cho thấy, có khá nhiều vụ buôn lậu xảy ra trên một số chuyến bay.
Điển hình, khoảng năm 2014, báo chí đưa tin nữ tiếp viên Vietnam Airline Nguyễn Bích Ngọc bị cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) bắt giữ vì nghi ngờ vận chuyển 21 món hàng quần áo ăn cắp, trị giá khoảng 125.000 Yen Nhật (tương đương 25,7 triệu VNĐ) khi đi trên xe dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến sân bay Quốc tế Kansai.
Lần lại trước đó, cuối năm 2013, lực lượng an ninh Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phát hiện và tạm giữ 50 chiếc điện thoại iPhone 5S còn nguyên đai nguyên kiện do tiếp viên phó Bùi Ngọc Tuấn (SN 1977) vận chuyển trái phép qua đường hàng không trên chuyến bay VN1106 từ Paris (Pháp) về Hà Nội…
Còn nhiều vụ buôn lậu khác mà báo chí, công luận đã đưa tin đều có liên quan đến tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Điều này cho thấy, việc buôn lậu không phải là chuyện quá hiếm ở Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines. Câu hỏi đặt ra, phải chăng đang có sự cấu kết giữa lợi ích trên một số chuyến bay.
Hôm nay, các cơ quan chức năng có thể phát hiện ra vàng, điện thoại, đồ ăn cắp được do những người phục vụ trên chuyến bay đưa lên. Nếu cứ để "lỗ hổng" như vậy, có ai biết chắc chắn, ngày mai, trên những chuyến bay sẽ chở theo những gì bị "lọt" cửa an ninh???