Thành phố trắng tinh, sạch sẽ, gọn gàng nhất Ấn Độ

Ít ai biết được ở Ấn Độ có một thành phố cực kì xinh đẹp, trắng tinh, khách du lịch đến đều không tiếc lời khen ngợi.

Khi lần đầu tiên đến một quốc gia nào đó, ấn tượng đầu tiên thường dựa trên cảnh quan môi trường. Cơ sở hạ tầng cũng là một trong những yếu tố để lại dấu ấn trong tâm trí khách du lịch.

Nhắc đến Ấn Độ, nhiều người nghĩ rằng quốc gia này có rất nhiều khu ổ chuột, dân số đông dẫn tới tình trạng ô nhiễm nặng. Nhưng thật bất ngờ, tại đây tồn tại một thành phố cực kỳ sạch sẽ, khang trang.

Thành phố này có tên là Udaipur, thuộc bang Rajasthan, hầu hết các tòa nhà ở đây đều sơn trắng, kiến trúc và cơ sở hạ tầng được quy hoạch rõ ràng. Udaipur may mắn sở hữu vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Các tòa nhà trong thành phố đều được xây dựng bằng đá cẩm thạch địa phương. Đi dạo quanh những tòa nhà này, dưới bầu trời trong xanh, khí hậu trong lành, đó thực sự là những điều cực kỳ tuyệt vời mà du khách không thể tìm thấy ở những nơi khác tại Ấn Độ.

Ấn Độ là quốc gia có tới 7 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhưng Udaipur có lẽ là một ngoại lệ. Ở thành phố này, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ sự lộn xộn nào. Tất cả những gì trong tầm mắt đều là khoảnh khắc đẹp.

Ngoài ra, hồ Pichola tại đây ảnh hưởng rất nhiều trong việc điều hòa nhiệt độ và chất lượng không khí ở bang Rajasthan. Do đó, chất lượng môi trường ở đây tốt hơn rất nhiều so với những nơi khác ở Ấn Độ.

Nếu bạn đến Udaipur 1 ngày, hãy ghé thăm cung điện lớn nhất tại đây. Đó là một tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố. Mặc dù nơi này từng xảy ra chiến tranh nhưng cung điện không bị phá hủy, trên nền trời xanh mây trắng, nó tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Khu vườn nhỏ bên trong cũng rất đáng để ghé thăm, được xây dựng riêng dành cho các hoàng tử và quý tộc. Thiết kế của nó rất lạ mắt, vẻ ngoài tinh tế và sang trọng khiến người xem có cảm giác như đang ở Disneyland.

Thành phố này được Maharana Udai Shingh II sáng lập ra. Ông là người cai trị thứ 12 ở triều đại Mewar, là con trai thứ 4 của Maharana Sangram Singh và Rani Karnavati. Cho tới ngày nay, ảnh hưởng của con cháu hoàng gia trước đây vẫn còn. Họ đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương.

Hoàng hôn ở Udaipur là khoảnh khắc rất đáng để mong chờ. Ngắm hoàng hôn trên cung điện màu trắng là cơ hội tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống chậm ở Ấn Độ. Nếu có cơ hội, bạn nên đến thành phố này, Udaipur sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Huy Phong/Báo Giao thông

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !