Chuyến bay định mệnh khiến chồng quyết ly hôn vợ tiến sĩ, để lại nhà 10 tỷ

Lấy được người vợ tài giỏi, xinh đẹp và sinh được 2 con nhưng sau chuyến bay định mệnh gã chồng quyết tâm ly hôn, từ bỏ gia đình vì cô bồ trẻ.

Chuyến bay định mệnh

Trước khi trở thành người đàn ông giàu có, Nguyễn Quang (44 tuổi, quê Hải Phòng) là công nhân xuất khẩu lao động. Khi tích luỹ được một khoản tiền, Quang móc nối các mối quan hệ để đầu tư làm ăn rồi nhờ đó gặp được người vợ hiện tại.

Đối với Quang, nhân duyên đó là điều anh mơ ước. Bởi vợ anh không chỉ là tiến sĩ, có địa vị mà còn khá xinh đẹp.

Gã chồng vì nhân tình quyết từ bỏ vợ con. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Gặp được nhau ở nơi xứ người là duyên phận. Quang tin vào điều đó nên ra sức chinh phục bạn gái. Sau vài tháng tìm hiểu, hai người yêu đương rồi tiến tới hôn nhân. Cả hai có với nhau 2 người con.

Cũng từ khi lập gia đình, có vợ là hậu phương vững chắc, mọi việc của Quang thuận buồm xuôi gió. Anh trở thành một người giàu có, mua nhà, đổi xe liên tục. Anh cũng thường xuyên đi đi về về giữa hai nước.

Một trong những lần di chuyển ấy, Quang trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cùng chuyến bay. Từ những câu chuyện vu vơ, hai người xin số điện thoại nói chuyện rồi trở thành người yêu. Suốt thời gian dài, Quang giấu vợ lén lút quan hệ với người phụ nữ đó.

Sau này, mỗi lần về Việt Nam, Quang đều ghé nhà nhân tình chơi. Quãng thời gian đó, Nguyễn Quang luôn đóng 2 vai: người chồng hết mực yêu thương vợ con và người bạn trai hoàn hảo yêu chiều bạn gái.

Ngoài số tiền được Quang trợ cấp hàng tháng, cô nhân tình còn được anh mua cho nhiều món quà giá trị, mua nhà, sắm xe. Khi biết Quang là người giàu, cô càng có dã tâm, tìm mọi cách níu kéo anh ở lại, mong muốn được trở thành “chính thất”. 

Về phần vợ của Quang, khi biết chồng gian dối, cô hết sức đau lòng. Thế nhưng vì gia đình, vì con, cô vẫn chấp nhận tất cả. Cô hi vọng chồng sẽ thấy sai mà quay đầu, trở về với gia đình, để các con có một mái ấm. Cô cũng không cam lòng từ bỏ người đàn ông giàu có cho một kẻ không công trạng gì. Bởi sự giàu có đó cũng chính là công sức bao năm cô và chồng dày công gây dựng.

Luật sư từ chối dù thù lao cao 

Nhân tình của Quang lại hoàn toàn khác. Sự giàu có tự nhiên ập đến khiến kẻ thứ ba muốn có được người tình càng nhanh càng tốt. Và bằng cách nào đó, cô đã thuyết phục được bạn trai đồng ý ly hôn vợ. Cô cũng nhanh chóng mời luật sư vào cuộc, thúc đẩy vụ ly hôn của nhân tình càng nhanh càng tốt.

Luật sư Vũ Văn Nho (Hà Nội) là người được cô gái trẻ đẹp "nhờ vả". Cô gái hi vọng luật sư có thể dùng cách nào đó để thúc ép người vợ nhanh chóng ly hôn chồng. Việc càng xong sớm, cô nhân tình càng có lợi.

Luật sư Vũ Văn Nho 

Theo luật sư Nho, Nguyễn Quang là người giàu có, nhiều tài sản. Trước khi vướng vào chuyện tình tay ba, Quang từng mua một căn nhà trị giá hơn 10 tỷ đồng. Vì người tình, Quang chấp nhận để lại căn nhà này cho vợ con. Mỗi tháng, anh còn hứa chu cấp cho các con 100 triệu đồng. 

Tuy nhiên, người vợ kiên quyết không ly hôn, ra sức níu kéo chồng. Chứng kiến điều này, luật sư Nho trăn trở dù được hứa trả công cao.

Vị luật sư nhận thấy trong chuyện ly hôn này, người vợ đáng thương hơn cả. Giúp kẻ thứ ba được toại nguyện ý đồ “chiếm chồng” của người khác là điều khiến lương tâm anh không cho phép.

Anh quyết định trì hoãn việc gửi hồ sơ. 

“Rất nhiều lần cô nhân tình của Nguyễn Quang thúc giục tôi gửi hồ sơ vụ ly hôn ra toà án nhưng tôi tìm cách trì hoãn. Tôi đang muốn dùng thời gian để khiến người chồng nhận ra sai lầm, quay về bên gia đình. Tôi cũng muốn cô nhân tình hiểu rằng, chen chân vào một gia đình đang yên ổn là điều sai trái. Nhiều năm làm nghề, tôi nhận tư vấn hỗ trợ nhiều vụ ly hôn. Thế nhưng, chưa có vụ nào khiến tôi đau đáu như việc lần này”, luật sư Nho tâm sự.

Sau nhiều lần trì hoãn, giờ đây, luật sư Vũ Văn Nho nhận ra, người chồng đã có tín hiệu thay đổi, không còn qua lại với cô bồ nhiều như trước. Sự lo lắng của cô nhân tình càng khiến luật sư nhận ra, việc trì hoãn đã có kết quả.

“Tôi luôn đặt phương châm phải đúng đắn, bênh vực và bảo vệ lẽ phải, bảo vệ điều nên bảo vệ. Đối với trường hợp này, bản thân tôi hi vọng anh Quang có thể quay về bên gia đình. Vợ của anh mới là người xứng đáng có được tất cả”, luật sư Vũ Văn Nho thổ lộ.

 Tên nhân vật đã được thay đổi

Tú Linh-Vũ Lụa

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !