Chuột chưa chết, người đã tử vong
![]() |
Ảnh minh họa |
Do thời gian gần đây, chuột phá hoại lúa dẫn đến thất thu nên Oanh đã tìm cách diệt chuột bằng điện. Nghĩ là làm, Oanh kéo đường dây nóng 220v từ tầng 2 nhà mình ra rộng để bẫy chuột và phục vụ tưới tiêu nước.
Cuối tháng 2-2014, khi cấy xong lúa, Oanh đã làm bẫy điện diệt chuột bằng cách đắp bờ đất chạy xung quanh ruộng rồi cắm hơn 90 chiếc đũa tre trên đó. Tiếp đó, Oanh nối sợi dây đồng dài 163m từ nhà ra ruộng, quấn qua các đầu đũa và nghĩ rằng cách làm “sáng tạo” này sẽ đem lại hiệu quả. Lúc 7h30 ngày 4-3-2014, Oanh đấu nối đường dây điện từ nhà ra ruộng lúa rồi thản nhiên về nhà trông cháu.
Đến 8h cùng ngày, ông Trần Văn Công, Phó chủ tịch phường báo có người bị điện giật chết tại ruộng lúa nhà Oanh thì Oanh mới vội vàng lên ban công tầng 2 ngắt điện và chạy ra ruộng lúa. Tuy nhiên chả thấy con chuột nào bị điện giật chết, chỉ thấy bà Ngô Thị Khuyên, sinh 1946, ở Trung Nghĩa 3, Hợp Đức, Đồ Sơn, đi làm đồng bị vướng vào dây diện, chết tại chỗ. Trung tâm giám định pháp y Hải Phòng kết luận nạn nhân Khuyên bị chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp nặng không phục hồi. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Hoàng Thị Oanh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng. Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Thị Oanh.
Ngày 12-2, TAND thành phố đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Oanh 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 93 BLHS.
Theo Thành Đồng/ANHP.VN
