Chung cư Binh đoàn 12: "Cuộc chiến" văn bản khai hỏa!
Chung cư Binh đoàn 12: "Cuộc chiến" văn bản khai hỏa!
> Chung cư Binh đoàn 12: Giám đốc trốn hẹn, gọi cảnh sát 113
> Chung cư Binh đoàn 12: “Con nợ” tiếp tục ép “chủ nợ”
> Nảy đom đóm mắt đòi lại tiền mua "chung cư Binh đoàn 12"
Như Infonet đưa tin ngày 14/03, tập thể người mua để lại văn bản ra tối hậu thư cho Công ty Thuận Thành, đến hết ngày 16/03, nếu không có trả lời thì sẽ khởi kiện, và gửi văn bản đến Binh đoàn 12 cùng các cơ quan báo chí.
Chiều ngày 16/3, Công ty Thuận Thành đã dán thông báo ngay cửa văn phòng nội dung phủ nhận lại những quan điểm mà biên bản ngày 14/03 của các nhà đầu tư đã nêu.
![]() |
![]() |
![]() |
Văn bản "đấu khẩu" thứ 2 Thuận Thành gửi đến người mua |
Giải thích “lý do vắng mặt” không có lý do trước cuộc hẹn ngày 14/3. Giám đốc Công ty Thuận Thành- Bùi Kim Liên khẳng định mình không hề “có hẹn” với người mua. Đây chỉ là “đề nghị” đơn phương của người mua chứ Thuận Thành chưa đồng ý cho người mua được gặp Hội đồng quản trị và bà Bùi Kim Liên và ngày 14/3. Sự việc này đã dẫn đến sự phẫn nộ của người mua nhà và sự có mặt của cảnh sát 113 như thông tin đã đưa.
Những vấn đề trả lời về hợp đồng, phía Thuận Thành khẳng định lại sự chậm trễ dự án là có nhưng vẫn cho rằng đây là lý do khách quan. Thông báo trích dẫn điều 14 của hợp đồng: “sự thay đổi chính sách, pháp luật hoặc hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Và xoáy sâu hơn vào chữ “dự kiến” trong hợp đồng để khẳng định mình không có trách nhiệm về việc chậm trễ trong hợp đồng.
Vấn đề giải trình tiền góp vốn của người mua nhà đã dùng vào việc gì. Phía Thuận Thành khẳng định đã sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh của công ty và đầu tư thực hiện dự án. Thuận Thành khẳng định việc công khai theo quy chế bảo mật của công ty mà không có nghĩa vụ công khai cho người mua vì không nằm trong thỏa thuận trong Hợp đồng.
Thêm một lần nữa văn bản khẳng định lại người mua đã đọc kỹ hợp đồng và các bên phải tuân thủ hợp đồng… Vậy là cuộc chiến nảy đóm đóm mắt đòi lại tiền mua nhà sẽ tiếp tục căng thẳng leo thang khi vẫn tiếp diễn cảnh “ai nói người ấy nghe”.
![]() |
Ngước mắt đọc thông báo của Thuận Thành |
Lác đác một vài người mua đến đọc bản thông báo của Công ty Thuận Thành và cũng có một vài người đi thẳng vào công ty để hỏi nhưng các nhân viên đều trả lời: "Hôm nay thứ 7 công ty nghỉ, có gì thứ 2".
Như vậy thay vì “đấu khẩu” nảy đom đóm mắt tại cuộc họp, người mua nhà và Công ty Thuận Thành đã chuyển sang “đấu khẩu” bằng văn bản mà chưa có hồi kết thúc. Sự việc sẽ đi đến đâu khi cả 2 bên cứ tiếp tục ra các văn bản phủ nhận lẫn nhau?
Phóng viên Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc này.
Thành Nhân