Chua xót bà đưa ra tình tiết xin giảm án cho cháu nội

Khi các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án, bà cố gắng đứng lên, đôi dòng nước mắt chợt trào tuôn lã chã trên khuôn mặt gầy gò, hóm hém lúc nhận ra đứa cháu nội của bà là Ngô Văn Thái, một trong số 6 bị cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm.
Chua xót bà đưa ra tình tiết xin giảm án cho cháu nội - ảnh 1
Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm

Chưa đến giờ khai mạc, nhưng ở hàng ghế đầu dành cho người dự khán phiên toà tại phòng xử án TAND tỉnh sáng ngày 4.9.2013 đã có một bà lão tóc bạc phơ ngồi chờ. Ánh mắt già nua luôn ngóng về phía cửa phòng xử án. Bà tên là Cao Thị Mía (77 tuổi, ở ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu). Và khi các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án, bà cố gắng đứng lên, đôi dòng nước mắt chợt trào tuôn lã chã trên khuôn mặt gầy gò, hóm hém lúc nhận ra đứa cháu nội của bà là Ngô Văn Thái, một trong số 6 bị cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Cơn lốc ma túy tại vùng quê

Cả 6 bị cáo đều còn rất trẻ, lớn nhất mới 28 tuổi, nhỏ nhất mới bước sang tuổi 18, mà khi phạm tội tuổi vẫn còn vị thành niên, đó chính là thằng cháu của bà. Các bị cáo gồm có: Từ Công Sang (SN 1990), Bùi Thanh Trung (SN 1995), Nguyễn Hoài Bảo (SN 1985), Nguyễn Trần Thanh Tâm (SN 1992), Huỳnh Tấn Đức (SN 1990) và Ngô Văn Thái (SN 1995) cùng ngụ tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Các bị cáo phải ra đứng trước vành móng ngựa tại phiên toà này với tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Họ là những thanh, thiếu niên sinh ra, lớn lên ở vùng nông thôn; vì lý do nào đó phải sớm rời ghế nhà trường, hầu hết chưa có nghề nghiệp ổn định, chỉ ở nhà phụ giúp gia đình, hoặc đi làm thuê. Chính phạm trong vụ án này là Từ Công Sang. Sang vốn là con nghiện ma tuý, do muốn có tiền tiêu xài và có ma tuý để sử dụng nên trong thời gian từ tháng 11.2012 đến ngày bị bắt quả tang, Sang đã nhiều lần sang Campuchia mua “hàng đá” về sử dụng và chia nhỏ để bán cho con nghiện trên địa bàn xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tất cả là 4 lần. Ngày 26.1.2013, khi Sang đang bán cho Trần Văn Lành 1 bịch ma tuý đá với số tiền 200.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra cho thấy Sang có vai trò là kẻ cầm đầu. Ngoài việc Sang mua ma tuý về sử dụng và trực tiếp bán cho các con nghiện. Sang còn giao cho các đồng phạm khác đi bán ma tuý tất cả là 5 lần. Các bị cáo Trung, Bảo, Tâm, Đức và Thái với vai trò là người giúp sức cho Sang trong việc bán ma tuý đá. Tâm, Đức và Thái dùng xe chở Bảo và Trung đi bán ma tuý đá cho các con nghiện.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Dương Minh Châu đã tuyên phạt Từ Công Sang 10 năm tù, Nguyễn Hoài Bảo 8 năm tù, Nguyễn Trần Thanh Tâm 7 năm tù, Bùi Thanh Trung 7 năm tù, Huỳnh Tấn Đức 5 năm tù và Ngô Văn Thái 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bà nội đưa ra tình tiết xin giảm án cho cháu

Trong phần thẩm vấn tại Toà, các bị cáo đều khai là giúp cho Sang bán ma tuý cho các con nghiện chỉ vì “tình nghĩa” và được Sang “trả công” chỉ bằng những chầu cà phê, hay mấy độ nhậu (!?). Riêng phần Ngô Văn Thái thì khai là chỉ một lần được Trung gọi điện thoại rủ đi nhậu; sau đó Trung nhờ chở lên Truông Mít đi công việc, chứ không biết là chở Trung đi bán ma tuý.

Và Thái đã dùng xe mô tô của gia đình chở Trung đi. Trên dọc đường đi Thái vẫn không biết là đi công việc gì nên không có bàn bạc gì với Trung. Đến khi đến nơi mới biết Trung đem ma tuý lên Truông Mít bán cho con nghiện. Thái nhận rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ bị lôi kéo vào con đường phạm tội có một lần, mà bị xử phạt 4 năm tù là quá nặng, nên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Khi chủ toạ phiên toà hỏi gia đình Thái có ai có công với cách mạng không, thì một sự bất ngờ đã xảy ra nhưng có lẽ cả Hội đồng xét xử lẫn những người dự khán phiên toà đều giật mình, nhưng sau đó lại tỏ ra rất thông cảm. Bà Cao Thị Mía, bà nội của bị cáo Thái, dù không được Hội đồng xét xử yêu cầu phát biểu, bà đã lật bật đứng lên, mếu máo kể ra tên ông nội của Thái là liệt sĩ, hy sinh năm nào, tên bác hai của Thái cũng là liệt sĩ hy sinh cùng năm với cha. Hình ảnh bà cụ già lụm cụm với giọng nói run run, nhắc đến chồng, con của bà, những người đã hy sinh trong kháng chiến giải phóng dân tộc, chỉ để mong có thể “cứu vớt” được đứa cháu nội của bà được nhẹ tội hơn… Và bà chỉ chịu ngồi khi vị chủ toạ phiên toà nhẹ nhàng mời bà ngồi xuống.

Cháu tôi khờ lắm?!

Đó là lời bộc bạch của bà già quê mùa, chơn chất, khi người viết bài này hỏi thăm đôi điều, không có ghi trong vài dòng vắn tắt lý lịch bị cáo Thái, trong giờ nghị án. Bà Mía kể lể, Thái là con của người con thứ bảy, con trai út của bà. Nhà nghèo lắm, ở quê mà không có ruộng nương gì cả, ba mẹ Thái đi làm mướn để nuôi mẹ già, con thơ nhưng cũng cố gắng cho con đi học. Chẳng may hồi năm kia, lúc cháu Thái của bà đang học lớp 10 thì bị tai nạn giao thông.

Dù vẫn giữ được tính mạng nhưng đầu óc của nó “học không vô” nữa, vì vậy Thái nghỉ học sớm, nhưng nó vẫn ngoan hiền, ở nhà đi làm phụ hồ để đỡ đần cho cha mẹ. Bà Mía thút thít: “Nó có biết gì đâu. Người ta nhờ chở đi thì nó chở nên mới phạm tội, chứ nó đâu có phải là dân xì ke, ma tuý”. Sau khi toà án cấp sơ thẩm xử phạt Thái 4 năm tù bà đau đớn lắm, sáng nay từ Phước Đông bà ngồi xe lên tỉnh sớm với hy vọng cấp phúc thẩm xem xét hành vi nông nổi nhất thời của Thái khi giúp nhầm bạn xấu mà thương tình giảm án cho nó.

Đó cũng là lý do vì sao chưa xin phép chủ toạ mà bà Mía đã vội vàng đứng lên đưa ra tình tiết “gia đình hai liệt sĩ” để mong cháu của bà được giảm án. Bà Mía nói đến đâu nước mắt bà rơi đến đó, nhất là khi bà nhìn về hàng ghế nơi Thái và các bị cáo khác đang ngồi chờ toà nghị án.

Chua xót bà đưa ra tình tiết xin giảm án cho cháu nội - ảnh 2
Bà Mía đi theo phía sau khi Thái được dẫn giải ra xe tù

Phút giây “quyết định” bà hồi hộp đợi chờ rồi cũng đến. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Từ Công Sang 10 năm tù, Nguyễn Hoài Bảo 8 năm tù, Nguyễn Trần Thanh Tâm 6 năm tù (giảm 1 năm), Bùi Thanh Trung 5 năm tù (giảm 2 năm), Huỳnh Tấn Đức 2 năm tù 9 tháng tù (giảm 2 năm 3 tháng) và cháu của bà, bị cáo Ngô Văn Thái 2 năm tù (giảm 2 năm); tất cả đều về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Một lần nữa bà Mía lại khóc. Lần này bà khóc nhiều hơn khi nghe cháu bà được Hội đồng xét xử giảm đến 2 năm tù so với bản án sơ thẩm. Giọt nước mắt vui sướng của người bà vì người cháu được giảm án, dù rằng không được hưởng án treo như bà hy vọng. Dù sao cũng chỉ còn hơn một năm nữa, cháu nội của bà cũng sẽ được về với bà, với tình thương yêu vô bờ bến của những người thân. Phiên toà kết thúc, các bị cáo phải ngồi lại phòng xử chờ xong phiên toà thứ 2 (buổi sáng hôm ấy có 2 vụ án kháng cáo ở cùng một huyện) mới được dẫn giải về Trại tạm giam. Cháu bà còn ngồi đó nên bà Mía chưa chịu ra về. Bà ra phía trước toà án ngồi nghỉ để chờ nhìn cháu một lần nữa khi nó được dẫn giải ra xe tù.

11 giờ 30 phút, dưới cái nắng chói chang của một ngày hiếm hoi không mưa, các bị cáo được dẫn giải ra xe. Bà Mía lại khóc tiếp khi đi theo phía sau Thái. Lần này dường như bà không còn sức để đi, phải có người cháu dìu đỡ bà mới bước theo cháu được. Xe tù chuyển bánh, bà Mía vẫn đứng khóc nhìn theo cho đến khi chiếc xe bít bùng khuất dạng. Có lẽ hình ảnh và những giọt nước mắt của bà nội càng làm cho Thái ân hận nhiều hơn về những phút giây lầm lỗi, ham chơi của mình. Riêng đối với bà Mía, Thái vẫn là đứa cháu nội ngoan hiền của bà như ngày nào, dẫu rằng bây giờ Thái phải tiếp tục xa vòng tay yêu thương của bà một thời gian nữa.

Nguồn: Báo Tây Ninh online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !