Chở vợ con đi... cướp đại lý vé số
Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng cướp tiền và vé số của đại lý vé số trên địa bàn Q.12 (TP.HCM).
7 người trong băng cướp gồm Trần Văn Hiệp (SN 1979, quê Nghệ An, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu; Trần Kim Hùng (SN 1985, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.8); Trần Văn Hải (SN 1965, ngụ Q.5); Thôi Việt Hưng (SN 1969, ngụ Q.11); Trần Viết Hùng (SN 1973, quê Hà Tỉnh, tạm trú Q.Bình Tân); Nguyễn Văn Sang (SN 1988, quê Long An) bị đề nghị truy tố về tội “cướp tài sản”. Còn Trần Văn Long (SN 1978, quê Hà Tĩnh, tạm trú Q.Bình Tân) bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.
Trước đó vào đầu tháng 5/2012, Tuấn "trắng" (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ ở Q.Bình Tân gặp Viết Hùng, Long và Quyền (chưa rõ lai lịch) cho biết thời gian địa điểm đi thu tiền vé số 2 nhân viên là Nguyễn Thành Phúc và Trần Nhật Khang thuộc đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh (ấp Tây, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) do ông Huỳnh Trần Nguyên Vũ làm chủ. Mỗi lần 2 nhân viên này đi thu không dưới 400 triệu đồng, ở địa bàn Q.12. Lúc này Tuấn trắng rủ nhóm Viết Hùng cùng đồng bọn lên kế hoạch đi cướp.
Theo kế hoạch chiều 3/5 nhóm đeo bám theo 2 nạn nhân định gây án cướp, anh Phúc và Khang sau khi thu tiền về chạy xe quá nhanh nên Hiệp và đồng bọn không cướp được, nên phải đợi tới chiều hôm sau. Ngày 4/5 Hiệp chở theo người tình là Chi; Hưng chở vợ hờ - là Huyền và con 19 tháng tuổi. Hiệp, Hưng trang bị roi điện, roi sắt và rủ thêm 2 tay đua là Tài, Vũ đi cướp.
Chiều cùng ngày Tuấn “trắng” báo cho đồng bọn là anh Phúc chở anh Khang trên xe Dream mang theo túi tiền vừa thu được đến trước quán cà phê Bảo Uyên, nên nhóm này chạy ra chặn đầu xe, nhưng 2 anh chạy thoát được. Đến khi Hiệp đuổi theo ép sát, đạp vào thì 2 nạn nhân mới bị té xuống đường. Anh Phúc nhanh tay chụp xách túi tiền bỏ chạy, nhưng lập tức Sang lấy roi điện uy hiếp làm anh này hoảng sợ, vứt túi tiền, thoát thân vào 1 điểm buôn bán ven đường ẩn nấp. Anh Khang chụp lấy túi tiền giữ chặt nên bị nhóm cướp tấn công hội đồng bằng tuýp sắt, gạch đá,… và cướp được túi tiền.
Sau đó anh Phúc và Khang đến cơ quan công an trình báo bị cướp 143 triệu đồng, lượng vé số trúng thưởng trị giá 29,3 triệu đồng và gần 5.500 tờ vé số chưa tiêu thụ hết mà các địa lý vé số trả lại, có giá trị gần 48 triệu đồng.
Sau khi cướp được tiền, Hiệp và đồng bọn đến quán cà phê chia tiền. Mặc dù biết vé số trúng thưởng nhưng thấy có đóng dấu của đại lý, sợ bị phát hiện nên chúng mang đi hủy.
Từ manh mối tại hiện trường, chiếc điện thoại Hiệp đánh rơi nên công an Q.12 đã vào cuộc bắt giữ toàn bộ băng cướp. Sau khi bị bắt, Hiệp và đồng bọn khai nhận đã thực hiện 2 phi vụ đòi nợ thuê nhưng chủ nợ không thừa nhận cho nên cơ quan công an chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự những vụ này.
Được biết, Hiệp có tiền án “cố ý gây thương tích”, đang bị công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phát lệnh truy nã vào năm 2009.
Khánh Trung