Cho mượn “sổ đỏ” mất luôn nhà
Cho mượn “sổ đỏ” mất luôn nhà
Trong đơn kêu cứu gửi PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội cho biết: Từ sự quen biết với bố của Nguyễn Trung Dũng (đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, sinh sống tại thôn 9, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cách đây 4, 5 năm khi con trai của ông Sơn và bố của Dũng cùng nằm điều trị lại Bệnh viện Sơn Tây, tháng 6/2010 vợ chồng ông Sơn thế chấp 1.148,9 m2 đất ở và đất vườn liền kề của gia đình để vay cho vợ chồng Dũng 300 triệu đồng tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Văn Miếu, thị xã Sơn Tây, hàng tháng Dũng có trách nhiệm trả tiền lãi cho ngân hàng.
Thời hạn vay là 3 năm nhưng chưa đầy 1 năm, vợ chồng Dũng đã trả số tiền vay cho ngân hàng Văn Miếu và cầm sổ đỏ của gia đình ông Sơn về cất tại nhà mình. Đầu tháng 6/2011, cũng với lý do cần vốn làm ăn, vợ chồng Dũng lại đề nghị vợ chồng ông Sơn cho mượn “sổ đỏ” để thế chấp ngân hàng.
Tin những lời ngon ngọt của vợ chồng Dũng, vợ chồng ông Sơn đồng ý cho vợ chồng Dũng mượn “sổ đỏ” trong thời hạn 5 năm.
Ngày 22/6/2011, Dũng và vợ là Phùng Thị Thanh Xuân đã viết giấy mượn sổ đỏ của gia đình ông Sơn và đề nghị vợ chồng ông ký một số giấy tờ do một người được vợ chồng Dũng giới thiệu là cán bộ ngân hàng đi cùng đưa ra. Từ sự quen biết với bố Dũng và tin tưởng vào những lời tỷ tê của vợ chồng Dũng – Xuân, vợ chồng ông Sơn đã ký vào các giấy tờ mà vị "cán bộ ngân hàng" đưa ra mà không đọc nội dung của văn bản.
Khoảng cuối tháng 5/2012, bỗng nhiên vợ chồng ông Sơn thấy anh Nguyễn Thanh Tùng ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất đưa một số người tới tuyên bố nhà đất mà gia đình ông Sơn đang sinh sống đã được vợ chồng Dũng – Xuân gán nợ, chuyển tên sang anh ta rồi, đồng thời yêu cầu gia đình ông Sơn ra khỏi nhà.
Trước sự việc trên, vợ chồng ông Sơn có tìm vợ chồng Dũng – Xuân để tìm hiểu sự việc nhưng không gặp được Dũng mà chỉ gặp được chị Xuân và được chị Xuân cho biết, nếu đứng tên người khác ngân hàng sẽ cho vay ít tiền nên lợi dụng sự nhẹ dạ của vợ chồng tôi và sự quen biết với chính quyền nên đã làm thủ tục sang tên “sổ đỏ” từ vợ chồng tôi sang vợ chồng Dũng - Xuân để vay được nhiều tiền của ngân hàng. Không vay được tiền của ngân hàng, vợ chồng Dũng – Xuân đã mang sổ đỏ đến cửa hàng cầm đồ của anh Nguyễn Tuấn Dũng ở 87 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền để đặt và được anh Nguyễn Thanh Tùng đứng cho vay 01 tỷ đồng (ngày 17/12/2011) với thời hạn 3 tháng. Do làm ăn thua lỗ, không trả được tiền vay và bị phía anh Tùng ép nên đã bí mật làm thủ tục gán nợ hơn 1.000 m2 đất ở của gia đình ông Sơn cho Tùng.
Trong tháng 6/2012, rất nhiều lần anh Tùng đưa người đến dọa nạt, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi không đồng ý và đề nghị xã can thiệp nhưng chính quyền cho rằng đây là việc dân sự, các bên tự giải quyết.
Ông Sơn kể: "11 giờ 30 phút ngày 15/8/2012, với lý do nhà đất đã sang tên mình, anh Nguyễn Thanh Tùng đã cho khoảng 15 đến 20 người đến kéo vợ chồng và con trai tôi ra khỏi nhà rồi khóa nhà, cổng của gia đình tôi lại. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của 5 công an viên xã Cổ Đông nhưng họ chỉ đứng nhìn, không có bất cứ hành vi nào can thiệp"
![]() |
![]() |
Giấy mượn sổ đỏ của vợ chồng Dũng - Xuân với vợ chồng ông Sơn |
Tiếp chúng tôi trên chiếc chiếu được trải ở hè của căn nhà 2 tầng vừa được hoàn thành cuối năm 2011, với vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ bà Phùng Thị Thu – vợ ông Nguyễn Văn Sơn nói: Không chỉ lừa bán mất nhà đất của gia đình tôi, Dũng còn mượn chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 30Y-6295 và 28 triệu đồng đến nay chưa trả. Con trai tôi đang học lớp 11 Trường THPT Xuân Khanh, hiện không có quần áo, sách vở để đi học. Cả gia đình tôi phải ngủ ngoài hè, cơm nước hàng ngày do họ hàng, làng xóm giúp đỡ. Cứ như thế này, không biết con tôi có thể tiếp tục đi học được không.
Trong vụ việc này, việc sang tên thửa đất của vợ chồng ông Sơn sang tên vợ chồng Dũng – Xuân rồi Nguyễn Thanh Tùng có nhiều khuất tất, do vậy các cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây cần sớm can thiệp để tìm ra nguyên nhân vụ việc, trả lại công bằng cho các nạn nhân.
Kiên trung

