Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Táo lên trời

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày tết ông Công ông Táo, đây cũng là thời điểm chợ cá Yên Sở trở nên rộn ràng nhất với hàng nghìn người mua kẻ bán.

Trước 23 tháng Chạp vài ngày, chợ cá lớn nhất Hà Nộitại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) đã tấp nập người mua cá chép. Cá chép ở chợ Yên Sở được đem về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ...

Nhiều tiểu thương cho biết, chợ cá Yên Sở là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại cá cho toàn bộ nội thành. Tại chợ này có khoảng 100 tiểu thương chuyên đổ buôn cá chép mỗi dịp tết ông Công, ông Táo về.

Phổ biến nhất tại chợ Yên Sở là cá vàng, đỏ được đưa về từ các vùng Phú Thọ và Hải Dương, Nam Định.

Ghi nhận của PV Infonet tại chợ cá khoảng 4h sáng 7/2, hàng chục xe tải chở cá chép phục vụ nhu cầu người dân trong dịp tết ông Công, ông Táo từ nhiều tỉnh thành về đổ hàng. Tất cả tạo nên màu vàng, đỏ phủ khắp chợ cá.

Theo nhiều tiểu thương, chợ cá nhộn nhịp nhất vào khoảng 3-4h sáng, đó là khoảng thời gian mà xe cá từ các tỉnh đổ về. Ngay khi cập bến, cá được đưa vào cân. Các công đoạn diễn ra nhanh chóng để tránh tình trạng cá chép thiếu nước dẫn đến chết.

Theo các tiểu thương, giá cá chép đỏ, chép vàng năm nay cao hơn năm ngoái một chút, giao động từ 170.000 – 200.000 đồng/kg

Không chỉ mua buôn, nhiều người dân cũng tìm đến chợ cá để mua lẻ. Anh Hiếu (Yên Sở, Hoàng Mai) cho biết: "hàng năm, gia đình tôi vẫn đến chợ cá để mua. Tính ra mua theo cân này lại rẻ hơn vì được nhiều cá, vài nhà góp vào mua rồi về chia nhau theo 3 con một"

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay do bão lũ nhiều nên mặt hàng cá chép không nhiều như mọi năm, vì thế giá cũng cao hơn.

Chị Cao Thị Hạnh, một tiểu thương cho biết: “Nhà tôi năm nay chỉ buôn khoảng 2 tấn, so với năm ngoái thì ít hơn nhiều. Giá thành hôm nay rơi vào khoảng từ 150.00 - 200.000 đồng/kg tùy vào chất lượng cá”.

Cá được các tiểu thưởng lựa chọn nhanh chóng, những con cá vây đẹp, khỏe mạnh sẽ có giá tốt. Các tiểu thương này sẽ bán ở các chợ Long Biên, chợ đầu mối Từ Liêm, Dịch Vọng Hậu và các chợ quanh khu vực nội thành Hà Nội.

Nhiều người phải vận chuyển cá từ lúc còn tờ mờ sáng để kịp phiên chợ sớm.

Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp nhất thường vào ngày 23 tháng Chạp.

Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !