Chi tiết vụ bắt hung thủ cắt cổ chủ quán Hương Sen
Chi tiết vụ bắt hung thủ cắt cổ chủ quán Hương Sen
Liên quan đến vụ trọng án giết người dã man xảy ra tại quán cà phê Hương Sen(Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) khiến dư luận xôn xao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Nghiệp, Trưởng công an xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về cuộc truy bắt hung thủ Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại địa chỉ trên), kẻ đã nhẫn tâm giết hại bà Phạm Thị Xuân H. (49 tuổi) để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
Ông Nghiệp kể lại quá trình vây bắt hung thủ, khoảng 10 ngày trước ngày gây án (22/8), Sự đã tự ý rời đơn vị quân đội y đang thực hiện nghĩa vụ. Sau sự việc trên, đơn vị đã cử người về tận UBND xã Phú Cường để thông báo về việc Sự ăn cắp đồ trong đơn vị, đồng thời phối hợp với UBND bắt đối tượng Sự quay trở lại đơn vị để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên thời điểm đó, Triệu Quân Sự không về địa phương mà xuống Hà Nội lang thang.
![]() |
| Trưởng công an xã Phú Cường kể lại vụ bắt hung thủ giết chủ quán cà phê Hương Sen |
“Đêm ngày 23/8, lúc ấy vào khoảng 23h30’, tôi có nhận được điện thoại của công an huyện Đại Từ thông báo là có Công an Thái Nguyên, CSHS Công an Hà Nội và Công an Long Biên lên phối hợp để làm việc. Vừa đến trụ sở, tôi được các đồng chí công an thông báo qua công tác xác minh tìm kiếm và thu thập nhân chứng, họ xác định được hung thủ gây ra vụ trọng án ở cà phê Hương Sen là Triệu Quân Sự, người ở xã Phú Cường”, ông Nghiệp kể lại.
Để phục vụ quá trình điều tra truy bắt hung thủ Triệu Quân Sự, rà soát trên địa bàn, ông Nghiệp đã cung cấp cho cơ quan điều tra số điện thoại của một thanh niên tên Ngọc Văn Bản (SN 1991) đang làm lái xe taxi, người này chơi rất thân với đối tượng Sự. Tuy nhiên khi công an áp sát nhà Bản thì người này không có nhà.
Sau đó, lực lượng công an xã đã tiếp tục khai thác một người khác tên là Phan Bá Huỳnh (SN 1993), qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định được Huỳnh có nhắn tin với Triệu Quân Sự.
Khai thác nóng ngay tại chỗ, Phan Bá Huỳnh khai nhận với cơ quan công an rằng có nhắn tin với đối tượng Sự và được biết bạn mình đang phạm tội. Tuy nhiên Sự không nói phạm tội gì mà chỉ cho biết hắn đang ở cùng với một người bạn tên Ngọc Văn Bản.
![]() |
| Đối tượng Sự tại trụ sở của CQĐT |
Bằng nghiệp vụ của mình, cơ quan công an đã khéo léo khiến Ngọc Văn Bản rời bỏ chỗ của Triệu Quân Sự để trở về nhà. Trên đường về, cơ quan công an đã tạm giữ Bản để phục vụ quá trình điều tra và được biết Sự đang trốn tại một nhà nghỉ một mình, không hề mang theo vũ khí..
Liền sau đó, các mũi trinh sát được triển khai, bằng phương pháp định vị sóng điện thoại, cơ quan công an đã xác định vị trí Sự đang trốn là nhà nghỉ Toản Tuân (xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên). Đến khoảng 3h sáng 24/8 các mũi trinh sát đã tiếp cận được nhà nghỉ nơi Sự đang ẩn nấp.
Quá bất ngờ, khi các mũi trinh sát ập vào, Sự không hề kịp phản ứng và bị tóm gọn.
Sau khi Sự sa lưới, đến sáng ngày hôm sau (24/8), Sự đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi trốn khỏi đơn vị, thay vì về nhà, Sự đã xuống Hà Nội và lang thang hơn 10 ngày. Khoảng 13h30 phút ngày 22/8/2012, Sự đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình sang Long Biên và có mang theo 1 dao găm kiểu gập của Trung Quốc (dài khoảng 25 cm). Khi đến quán cà phê Hương Sen, Sự thấy chị Hoa bán hàng một mình nên đã vào quán gọi cà phê và hoa quả để ăn uống.
Khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, trong quán không có khách nào khác. Sự đã đi theo vào nhà vệ sinh, dùng dao găm mang theo, đâm 1 nhát vào cổ chị Hoa làm chị Hoa tử vong tại chỗ. Sau khi giết chị Hoa, Sự đã chiếm đoạt 1 chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, 1 đôi hoa tai vàng tây nạn nhân đeo trên người, sau đó lục soát lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị Hoa để đem đi bán lấy tiền tiêu.
LÊ TÚ

