Chen lấn, chật vật mua vé tàu Tết ngày cuối năm

Chen chúc, xô đẩy để có được một tấm vé kịp chuyến tàu cuối năm là cảnh tượng thường thấy tại các nhà ga, bến xe vào những ngày cận Tết.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi không khó để bắt gặp cảnh hàng dài người xếp hàng đứng chờ mua vé tại các bến xe khách, ga tàu.

Theo quan sát của PV Infonet tại Ga Hà Nội trong ngày làm việc cuối cùng trong năm Giáp Ngọ, tới đầu giờ chiều đã có hàng ngàn lượt khách tới đăng ký mua vé các tuyến tàu địa phương, tàu Thống Nhất. Hàng dãy dài khách đứng xếp hàng trước các cửa bán vé. Lượng người đông nhưng cách phân chia bán vé chưa thực sự hợp lý. Khách mua vé theo đoàn và khách mua vé lẻ đều được “dồn toa” vào cùng một khu vực, khiến hiện tượng “ùn tắc”, xếp hàng dài càng thêm nghiêm trọng.

Đang đứng xếp hàng mua vé về Hải Dương tại Ga Hà Nội, anh Hoàng – làm việc tại ngân hàng VIB ngán ngẩm, lường trước được tình cảnh đông đúc anh đã cố gắng đi từ sớm, nhưng ra tới ga đã thấy một hàng dài chờ ở cửa bán vé. “Vì có con nhỏ nên tôi muốn gia đình đi tàu sẽ đỡ vất vả hơn đi xe ô tô, không ngờ lượng khách đi tàu dịp này cũng tăng đột biến. Chờ gần 45 phút rồi mà vẫn còn khoảng chục người nữa mới tới lượt mình mua vé. Không biết còn số ghế nữa hay không đây”- anh Hoàng buồn rầu.

Chen lấn, chật vật mua vé tàu Tết ngày cuối năm - ảnh 1

Để có được tấm vé kịp về quê ăn Tết nhiều người phải chật vật xếp hàng nhiều giờ đồng hồ Ảnh: Internet

Cơ quan chị Thu Vân làm việc cách Ga Hà Nội khoảng 500m, nhưng chiều 13/2 chị mất đứt 2 tiếng chờ đợi mới mua được tấm vé về Hải Phòng. “Công việc ngày cuối năm quá bận nên tranh thủ chút thời gian rảnh mình tới ga mua vé về quê. Tưởng vé chặng đường ngắn và nhiều chuyến thì sẽ sẵn, nhưng tới nơi rồi mới vỡ lẽ để có được tấm vé về quê những ngày này thật cực quá”- chị Vân than thở.

Quê ở Nghệ An nên cứ mỗi dịp cuối năm việc chen chúc mua vé tàu, xe về quê luôn là nỗi ám ảnh với chị Anh Thư – cán bộ làm việc tại Hội sở Ngân hàng Techcombank. Có năm để có được tấm vé trên tay chị phải đặt mua từ cách đó cả tháng, nếu chẳng may quá bận việc mà quên mua sớm thì chuyện có được tấm vé về quê đúng dịp Tết coi như “tìm kim đáy bể”. Nhưng năm nay chị Thư cảm thấy may mắn hơn rất nhiều đồng nghiệp khác, khi lần đầu tiên ngân hàng nơi chị Anh Thư làm việc bắt đầu triển khai chuyến xe miễn phí giúp cán bộ nhân viên về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc sau dịp nghỉ Tết dài ngày. Điều này đối với chị Thư như trút được gánh nặng vì không phải chịu đựng cảnh chen chúc tàu xe ngày Tết.

“Đừng tưởng mua được vé rồi thì sẽ có chỗ ngồi tử tế, ngày Tết đi tàu xe khách quá đông nên thường bị “nhồi” 2-3 người một ghế, bao năm nay cứ đến Tết nghĩ tới chuyện đi lại dịp này là mình lại sợ. Nhưng năm nay có xe của cơ quan bố trí đưa đón cán bộ nhân viên về quê ăn Tết mình cảm thấy rất vui” – chị Anh Thư chia sẻ.

Điều chị thấy vui hơn “chuyến xe Tết” của cơ quan không chỉ dành cho cán bộ nhân viên của ngân hàng mà còn cho cả người thân trong gia đình, như chồng/vợ và con cái. “Gia đình mình đăng ký cả 3 người về quê dịp này và trở ra Hà Nội dịp sau Tết” – chị Thư bày tỏ.

Theo thông tin từ ngân hàng, chuyến xe Tết được triển khai dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sẽ khởi hành vào ngày 15/2/215 (ngày 26 Âm lịch) từ 3 điểm chính Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và tỏa ra 14 tỉnh thành khác trên cả nước như Bắc Kạn, Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng…. Sau đó, ngày 22/2/2015 xe cũng sẽ đón nhân viên cùng người thân trở về cơ quan làm việc, trong đó có tuyến đường lên tới gần 1000 cây số như Hồ Chí Minh – Đà  Nẵng. “Chuyến xe Tết” sẽ được bố trí đa dạng nhiều chủng loại xe như 16 chỗ, 29 và 45 chỗ và cho phép xe linh hoạt dừng đỗ để đưa đón nhân viên tại các chi nhánh nằm trên dọc lộ trình di chuyển. Hiện đã có gần 1000  lượt cán bộ nhân viên cùng người thân của nhà băng này đăng ký.

Đại diện ngân hàng này chia sẻ, “chuyến xe Tết yêu thương” tuy là món quà nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo ngân hàng tới đời sống của cán bộ nhân viên, với mong muốn cán bộ nhân viên dù ở những nơi xa xôi nhất cũng có thể về quê an toàn, cùng tận hưởng một mùa xuân trọn vẹn bên cạnh người thân và gia đình.

Trường Giang

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !