Chém cảnh sát vì... nhìn thấy ghét!
Chém cảnh sát vì... nhìn thấy ghét!
Côn đồ hung hãn chém cảnh sát, náo loạn chung cư
Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào chiều ngày 1/12 vừa qua, tại quán cà phề 02 lô 05 chung cư 319 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM, tên Bùi Quang Chung đã hung hãn cầm dao lao vào chém thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (cảnh sát khu vực hiện đang công tác tại công phường 9, quân Tân Bình, TP.HCM) nhiều nhát khiến anh gục tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng
Ngay sau đó, lực lượng công an phường 15, quận 11 (cách hiện trường vụ án khoảng 200m) đã huy động hết lực lượng phối hợp cùng các trinh sát hình sự, CSGT trật tự và phản ứng nhanh, cánh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường bao vây tên hung thủ. Cùng lúc này ông Huỳnh Hữu Tánh (trưởng công an phường 15, quận 11) cùng đồng chí Hòa chiến sĩ CSGT an ninh trật tự và phản ứng nhanh công an quận 11 ập đến khống chế tên Chung.
Tên Chung điên cuồng đâm chém loạn xạ khiến anh Tánh bị thương ở bàn tay trái, anh Hòa bị thương vùng đùi. Dù bị thương những các chiến sĩ công an vẫn kiên cường quật ngã tên tội phạm đưa về phường 15, quận 11. Ngay sau đó, vụ án được chuyển lên quận 11 để tiến hành điều tra.
Tại cơ quan điều tra công an quận 11, Bùi Quang Chung khai nhận không hề có mâu thuẫn hay quan hệ gì với thiếu tá Nguyễn Văn Phúc. Khi được hỏi động cơ gây án thì tên Chung chỉ khai nhận do ghét những người mặc quần áo công an nên khi thấy thiếu tá Phúc mặc sắc phục ngồi trong quán cà phê nên lấy dao lao vào chém.
Do sự việc nghiêm trọng, nên ngày 2/12, công an quận 11 đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan CSĐT thành phố và đã được đơn vị này tiếp nhận. Đồng thời với việc tên Chung khai nhận như trên, cơ quan công an đang tiến hành làm các thủ tục để đưa tên Chung đi giám định tâm thần nhằm phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án.
LÊ THANH