Cháu đánh thuốc mê ông ngoại, cướp khối đồ cổ giá 1 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Phan Tấn Phong (28 tuổi, ngụ quận 10) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Phong được xác định là thủ phạm đánh thuốc mê gia đình ông ngoại của mình để lấy đi nhiều đồ cổ trị giá 1 tỷ đồng.
Bước đầu điều tra, sáng 12/3 người quen đến căn nhà của ông S. trên đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10 thì phát hiện những người trong nhà đều ngủ mê man. Vật dụng trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.
Khi được gọi tỉnh dậy, các thành viên trong nhà ông S. mới biết rằng đã trúng phải thuốc mê. Nhiều đồ cổ trị giá trong nhà cũng “không cánh mà bay”. Gia đình đã trình báo sự việc đến công an địa phương.
![]() |
Số đồ cổ Phong mang bán được công an thu hồi |
Qua công tác lấy lời khai những người trong nhà, Công an quận 10 thấy Phong (là cháu ngoại của ông S) có biểu hiện nghi vấn nên triệu tập để làm rõ. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Phong cũng thừa nhận mình là thủ phạm.
Phong khai, do không có công việc ổn định, lại lâm phải nợ nần nên khi thấy trong nhà ông bà ngoại có nhiều đồ cổ có giá trị như đồ đồng, đồ sành sứ, vật dụng bằng gỗ có giá trị nên nảy sinh ý đánh thuốc mê cả nhà để mang bán. Trước khi thực hiện, Phong đã liên hệ với người chuyên kinh doanh đồ cổ tên Vũ. Người này được phong bí mật dẫn đến nhà xem “hàng” và đồng ý mua với giá 1 tỷ đồng.
Phong sống chung với gia đình ông S. từ nhỏ. Ngoài ông ngoại và Phong còn có hai người là chị em của ông S. Đêm 11/3, Phong mua thuốc ngủ về hòa tan vào sữa cho cả ba người uống. Khi mọi người mê man, Phong thuê xe tải “dọn” hết số đồ cổ trong nhà, sau đó bán thẳng cho Vũ. Đối tượng này chuyển số đồ cổ trên về một điểm ở quận Bình Tân.
Tiền có được từ việc bán số đồ cổ này, Phong đưa cho bạn gái 950 triệu đồng gửi vào ngân hàng, cho mẹ ruột 35 triệu đồng. Phần còn lại Phong tiêu xài cá nhân. Qúa trình điều tra Công an quận 10 đã thu hồi được số đồ cổ trên và bàn giao lại cho ông S.
