Chân dung ‘ông vua’ đi cày ở lễ hội Tịch Điền

“Vua Lê Đại Hành dừng lại ở Núi Đọi, dành thời gian xuống đồng cày ruộng dạy người dân nơi đây cày cấy. Năm nay là năm thứ 5 ‘vào vai’ Đức Ngài, tôi thấy rất vinh dự, tự hào” - lão nông 85 tuổi tâm sự.

Từ năm 2009, lần đầu tiên lễ hội Tịch Điền được tổ chức lại ở chính nơi vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày. Từ đó tới nay, lễ Tịch Điền được xem là “quốc hội” và tổ chức hàng năm vào ngày mùng 7 tháng giêng tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chân dung ‘ông vua’ đi cày ở lễ hội Tịch Điền - ảnh 1

"Nhà vua" cày những luống đầu tiên để mở đầu lễ hội khuyến nông vào mùa xuân. Ảnh: Việt Hưng.

Năm 2013 là năm thứ 5, cụ Đinh Trọng Tế (SN 19229 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vinh dự được “vào vai” nhà vua Lê Đại Hành. Lão nông ở tuổi xưa nay hiếm vẫn quắc thước, nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Nhằm khuyến khích nông dân chăm lo sản xuất, cày cấy, năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành về cày ở Đọi Sơn, mở đầu một phong tục đầu xuân đầy ý nghĩa. Theo người xưa, lễ Tịch điền là ngày hội xuân, khi đó các vua quan lần lượt xuống ruộng cày một vài đường đất nhằm khích lệ nông dân phát triển nông nghiệp đặc biệt là phát triển nông nghiệp lúa nước. Sau đó, thửa ruộng này sẽ được chăm sóc và sản phẩm sẽ dùng để tế lễ năm sau.

Lễ cày tịch điền được tiến hành đầu tiên tại nước ta dưới thời vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), sau đó được tiếp tục và trở thành một truyền thống kéo dài đến thời nhà Trần. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã xuống ruộng để cày ruộng.

Có 7 người con, nay cụ Tế ở trong một căn nhà cấp 4, cũ kỹ với người con trai thứ 3. “Tôi từng tham gia kháng chiến chồng Pháp rồi lại chống Mỹ ở địa phương. Các con trai đều đi bộ đội, phục vụ đất nước. Cậu con cả là thương binh loại 1. Khi lớn lên, chúng tôi đã nghe các cụ kể về câu chuyện nhà vua từng ở đất này, đi cày khuyến khích nông dân sản xuất. Nay tóc đã bạc hết, tận mắt chứng kiến lễ hội được phục hồi, người già như tôi chẳng có niềm vui nào hơn”, cụ Tế bắt đầu câu chuyện.

Tuy tuổi đã cao nhưng với cụ Tế, việc đi cày không có gì là khó. Nhiều năm gần đây, khi đồng ruộng được cơ giới hóa thì việc “con trâu đi trước, cái cày đi sau” có vẻ xa lạ với con trẻ. “Ngày xưa, việc đi cày chỉ khó khăn khi mang con nghé đi vực mà thôi. Cày ngày cả sào ruộng là chuyện bình thường. Năm 2009, lần đầu tiên tôi vào vai Đức Ngài, lòng bồn chồn lắm. Tôi như được sống trong không khí ngày xưa ấy”, lời cụ Tế.

Chân dung ‘ông vua’ đi cày ở lễ hội Tịch Điền - ảnh 2
Cụ Đinh Trọng Tế.

Ở tuổi 85 nhưng cụ Tế vẫn rất quắc thước, nhanh nhẹn. Ngày 28 Tết, cụ vẫn ngồi chẻ lạt, chuẩn bị gói bánh chưng cùng con cháu. 4 năm làm "Đức vua", năm nay là năm thứ 5, cụ Tế vẫn nhớ như in kỷ niệm từng năm một.

“Năm đầu tiên, một con trâu ở trong xã Tiên Ngoại được chọn dẫn đầu đàn. Con trâu ấy rất đẹp. Tôi phải tập với nó mất mấy ngày, cho nó ăn, làm quen với nó. Tôi vẫn nhớ năm ấy, nó được cô họa sĩ người Anh vẽ hình rồng chầu nhật nguyệt và đoạt giải. Tôi chỉ đi cày vài đường phỏng theo nhà vua ngày xưa nhưng vẫn cần có người dắt trâu, cày thẳng như thật vậy”, cụ Tế kể.

Cụ ông 85 tuổi kể về lịch sử ngày lễ hội Tịch Điền ở quê mình với giọng đầy tự hào. Theo cụ, sử sách và người xưa truyền lại nhiều câu chuyện về nhà vua. Vua Lê Đại Hành đã từng ở đất Long Đọi Sơn cùng bầu đoàn một thời gian trước khi ra Thăng Long. “Ở đây, những gốc tích về cánh đồng Lê, khu "ngọc điền" là nơi trồng lúa, gạo ngon nhất cho nhà vua vẫn còn. Nơi vua ở tựa lưng vào núi, nhìn ra phía cánh đồng. Ở ngoài cánh đồng rộng còn có khu tàu ngựa, góc núi vẫn còn có nhà tù... Những dấu tích về 9 con rồng, 9 chiếc giếng nay vẫn còn quanh núi”, cụ Tế kể về lịch sử làng mình xưa.

Cụ Tế năm nay đã có chắt lớn, đứa lớn nhất đã là sinh viên đại học. Với cụ, ngày Tết, ngày lễ là dịp để các con cháu tụ họp về, vui vầy cùng nhau. Dịp ấy, cụ thường xuyên kể lịch sử những di tích, những phong tục tập quán quê nhà để con cháu không bao giờ quên. “Con cháu biết sử, thuộc sử thì mới tự hào về quê hương. Tôi tin, niềm tự hào về nơi quê cha đất tổ ấy sẽ giúp các con, các cháu thành người” - lời cụ Tế.

Trong 4 năm đi cày, cụ đã được gặp Chủ tịch nước. Với cụ Tế, được bắt tay Chủ tịch nước, cùng xuống ruộng đi cày khuyến nông là một niềm vui, niềm vinh dự lớn. "Tôi mong lễ hội này sẽ được thế giới công nhận vì qua tìm hiểu lịch sử, tôi thấy chỉ có nước mình mới làm được như vậy. Đây là một lễ hội có ý nghĩa nhân sinh to lớn, phục vụ công cuộc lao động, sản xuất, phát triển đất nước" - cụ Tế giọng đầy hào sảng.

Lễ hội Tịch Điền năm nay diễn ra từ ngày 14/2 đến 16/2 tức ngày 5 - 7 Tết. Ngày mùng 7 Tết, "Vua" sẽ xuống cày ruộng đúng như truyền thống được bắt đầu cách đây hơn 1000 năm.

nhật mai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !