Chân dung giang hồ chém đứt bàn tay công an
Ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà
Hỏi về Lê Văn Tuấn (35 tuổi, trú tại xã Nam Sơn, An Dương, TP Hải Phòng), bà con lối xóm gần nhà nói về gã với thái độ dè dặt, bởi trong mắt họ, gã là “thằng bỏ đi, thằng nghiện, thằng trộm cắp…” và chẳng ai muốn dây dưa.
Mẹ Tuấn đã mất, chỉ còn bố. Làng trên xóm dưới chẳng biết cụ thể bố Tuấn làm nghề gì. Họ chỉ biết rằng ông ta cũng xây được căn nhà hai tầng khang trang, to đẹp. Tuấn đã lấy vợ. Đó là người phụ nữ hiện làm thuê cho một cửa hàng may mặc gần nhà. Vợ chồng Tuấn sinh được hai đứa con nhưng vẫn chưa thể sắm sửa một căn nhà riêng. Bố Tuấn cho vợ chồng Tuấn mượn căn bếp nhỏ của ông để làm nơi "chui ra chui vào". Dẫu đã có gia đình nhưng Tuấn chẳng mấy khi ở nhà, thường sống tạm bợ trong các nhà nghỉ, khách sạn.
Không có tấc đất cắm dùi, bố Tuấn phải cho vợ chồng gã mượn gian bếp làm chốn dung thân. |
Tuổi mới lớn, Tuấn nghiện ngập như một sự tất yếu sau những tháng ngày vô công rồi nghề, đàn đúm ăn chơi, không chịu sự quản thúc, giáo huấn của gia đình. Khoảng giữa năm 1999, khi 21 tuổi, Tuấn đã biết đến nhà tù khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dạo ấy, Tuấn bị Tòa án nhân dân Hải Phòng xử gần 2 năm về tội này. Và cũng từ khi đi tù, những người hàng xóm chẳng mấy khi còn thấy mặt Tuấn tại địa phương, bởi cuộc đời gã ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Bởi khi đã được ra tù, Tuấn cũng chẳng màng đến về quê, gã “kiếm cửa làm ăn” nơi đất khách quê người.
Vừa ra tù lần 1, Tuấn tiếp tục phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2001. Những năm tháng cải tạo tập trung chẳng làm Tuấn thay đổi bản chất, ra tù gã vẫn tiếp tục nghiện và nghiện nặng.
Thấy đất Cảng không “may mắn” khi giở các mánh khóe giang hồ, Tuấn “dạt” về Quảng Ninh để kiếm ăn. Ở nơi đất khách, Tuấn hành nghề trộm cắp. Hộp đen của các container là đích ngắm của Tuấn. Và rồi 10 năm sau ngày vào tù lần 2, lần thứ Tuấn ba ăn cơm tù. Lần này, Tuấn bị tòa Quảng Ninh xử phạt về tội trộm cắp tài sản. Sau hơn một năm cải tạo, Tuấn ra tù và “dạt” về Nam Định tìm cửa kiếm cơm.
Ở đất Nam Định, Tuấn gặp lại vài chiến hữu và cũng là đồng hương thân thiết, đó là Bùi Duy Xuân (35 tuổi, trú tại số 9, đường 5/1, phường Quán Toan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú tại xã Lê Thiện, An Dương, TP Hải Phòng). Lập thành hội, nhóm này sắm sửa đồ nghề như bình hơi, đèn khò, kìm cộng lực, các loại vam phá khóa,… thậm chí cả một số hung khí đao, mã tấu để phòng thân. Tuấn và đồng bọn tiếp tục “nhắm” đến các hộp đen của container và gương chiếu hậu các xe ô tô để giở trò trộm cắp.
Nhóm của Tuấn có thủ đoạn hoạt động khá tinh vi và manh động. Chúng thường thuê xe ô tô tự lái và lượn lờ ở các khu công nghiệp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Phát hiện có các xe container, nhóm này gây án và nhanh chóng lái ô tô chạy thoát. Nếu bị phát hiện, truy đuổi, sẵn sàng dùng vũ khí để chống trả.
Liều lĩnh chém đứt bàn tay công an
Rạng sáng ngày 4/4/2013, nhóm bảo vệ của công ty Young one tại khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định) phát hiện Tuấn và đồng bọn đi xe ô tô đến khu vực công ty. Chúng ngang nhiên chui xuống gầm xe container tháo ốc, cắt dây điện dưới gầm xe nhằm đánh cắp hộp đen. Lực lượng bảo vệ ngăn cản, Tuấn cùng đồng bọn không những không sợ mà còn dùng đao, mã tấu để uy hiếp và tiếp tục hành động.
Tổ công tác của đồn công an khu công nghiệp Hòa Xá gồm 4 chiến sĩ công an lập tức xuất hiện, nhóm Tuấn bỏ chạy. Các chiến sĩ công an truy bắt, khiến Tuấn rơi vào tình cảnh “chó cùng cắn dậu”. Bất ngờ, Tuấn vung đao nhằm thẳng bàn tay của chiến sĩ Trần Ngọc Thắng (SN 1989, cán bộ đồn công an khu công nghiệp Hòa Xá). Lưỡi đao sắc lẹm khiến bàn tay trái của chiến sĩ Thắng đứt lìa.
Chủ tịch tỉnh Nam Định thăm chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. |
Gây án xong, Tuấn cùng đồng bọn nhanh chóng lên xe ô tô thuê tự lái để tẩu thoát. Chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ nhanh chóng được đồng đội sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Thông tin mới nhất, hiện tại bàn tay của chiến sĩ công an này đã được nối ghép thành công và đang trong giai đoạn hồi phục tích cực.
Không lâu sau thời điểm gây án, một trong số những đồng bọn của Tuấn là Bùi Duy Xuân bị bắt. Tuấn và một đồng bọn khác tiếp tục lẩn trốn. Ngày 14/4/2013, công an tỉnh Nam Định phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Lê Văn Tuấn, về tội cố ý gây thương tích.
Qua nguồn tin trinh sát, xác định Tuấn và đồng bọn đang lẩn trốn tại quê nhà ở Hải Phòng, công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với công an Hải Phòng truy bắt các đối tượng. Khoảng 5h sáng ngày 21/4/2013, tổ công tác gồm 15 chiến sĩ công an đã bất ngờ đột kích một nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.
Tại đây, lực lượng công an đã bắt gọn Tuấn và Nam cùng nhiều tang vật là hung khí gây án, bộ dụng cụ chuyên để trộm cắp. Thời điểm bắt giữ Tuấn, vợ con của y cũng đang có mặt tại nhà nghỉ này nên lực lượng chức năng đã dẫn giải tất cả về trụ sở cơ quan công an lấy lời khai.
Tuấn thừa nhận, ngay sau khi cô bồ vừa rời khỏi nhà nghỉ, Tuấn đã gọi điện cho vợ và hai con đến đây vì gã thấy nhớ nhung gia đình. Xác minh lời khai này, ngay sau đó, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Tuấn ở xã Nam Sơn, An Dương và không phát hiện bất cứ tang vật gì liên quan nên vợ con Tuấn đã được ra về.
Sau khi bị bắt, Tuấn cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản trên xe container và chống người thi hành công vụ tại Hòa Xá. Với riêng tên Tuấn, cánh cửa nhà tù lần thứ 4 đang rộng mở để y bước vào, trả giá cho hành động tội ác mà y đã gây ra.
Thùy Linh