Cây thủy tùng cổ thụ, độc nhất vô nhị nằm trong vườn, chủ nhà ngay ngáy canh trộm

Cây thủy tùng duy nhất còn sót lại ở Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang được một gia đình trông coi "bất đắc dĩ" bởi phía Hạt kiểm lâm cho rằng không có kinh phí để thuê người trông coi và đang đề xuất giao về cho đơn vị khác.

Cây thủy tùng quý hiếm, độc nhất ở Thị xã Buôn Hồ

Cây thủy tùng đặc biệt này hiện tọa lạc ở vị trí dưới chân cầu Rô Sy, thuộc phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ. Khu vực cây sống nằm trên diện tích vườn riêng của gia đình bà Vũ Thị Nga (SN 1963) và đang được gia đình này trông coi "bất đắc dĩ".

Đường kính của cây thủy tùng phần gốc khoảng 80cm, cao trên 10m, tuổi đời gần trăm năm. Thời điểm hiện tại, dù lá xanh tươi nhưng phần trên cùng của cây đã bị khô.

Dù là xum xuê nhưng phần trên của cây đã có nhiều cành khô.

Theo quan sát, vị trí đứng của cây thủy tùng này rất dễ cho kẻ gian có thể cắt hạ và bứng đi trong một thời điểm thuận lợi.

Bà Vũ Thị Nga kể: Đây là một cây quý và là cây của nhà nước nên gia đình bà cố gắng trông coi hết sức. Trước đây, cũng có vài người đến nói với bà sẽ làm giấy tờ để gia đình bà trông coi nhưng sau rồi chẳng thấy đâu.

“Khi có chồng tôi ở nhà và thời điểm ban ngày thì không sao, nhưng nhiều khi một mình tôi ở nhà ban đêm cũng sợ mất cây, bây giờ nếu có ai thuê tôi trông cây tôi cũng không dám nhận”, bà Nga chia sẻ.

Cây thủy tùng nằm gần suối, cạnh QL29 đi Krông Năng.

Có một chi tiết đáng chú ý, theo bà Nga, đã từng có một số người sống ở khu vực ngoài Bắc vào xin lá cây thủy tùng và nói là mang về để chữa bệnh ung thư. Những người này đã vặt lá của cây rất nhiều nhưng sau này bà Nga nói cây của nhà nước nên họ thôi.

Còn theo các cụ cao niên ở Thị xã Buôn, thời điểm này, dù thủy tùng đã được nhân giống thành công nhưng việc bảo vệ cây thủy tùng này nghiêm ngặt là hết sức cần thiết vì đây là cây độc nhất còn tồn tại ở vùng này.

Bà Vũ Thị Nga trao đổi với PV.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Krông Búk cho biết, chúng tôi không có kinh phí để thuê người trông coi nhưng đơn vị và địa phương vẫn phối hợp cho người kiểm tra thường xuyên.

“Đây là cây thủy tùng duy nhất còn tồn tại ở Thị xã Buôn Hồ, chúng tôi đang lên phương án đề xuất bàn giao cây này cho một đơn vị khác và họ sẽ có kinh phí thuê người trông coi và chăm sóc”, ông Thuấn thông tin thêm.

Được biết, ở Tây Nguyên hiện có 2 quần thể thủy tùng lớn nhất trên thế giới (khoảng 261 cây) còn sót lại nằm ở xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Thủy tùng thuộc dòng quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện nay, trên thế giới, thủy tùng chỉ mọc rải rác ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Việt Nam là nước thứ 3 có thủy tùng và là nước duy nhất trên thế giới có quần thể thủy tùng tự nhiên gồm 161 cây. Trước khi các chuyên gia nhân giống thủy tùng thành công thì hơn nửa thế kỷ qua không một cây con thủy tùng nào sinh sôi và phát triển.

Hải Dương

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !