"Cày" thông đêm rồi xoay ra cướp của bạn game
![]() |
Ảnh minh họa |
Chênh nhau đến gần chục tuổi nhưng Nguyễn Hồng Phúc, sinh 1983, ở lô 4, khu tập thể Thái Phiên và Lê Đức Anh, sinh 1991, ở số 9/17c/4/313, cùng phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, thân quen với nhau theo kiểu “anh em xã hội”. Dù công việc chẳng ổn định, lại có gia đình nhưng cả hai thích ăn chơi hơn là lao động…
Tối ngày 7-9-2014, Lê Đức Anh rủ Phúc cùng đến quán internet ở số 204 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, chơi game. “Cày” thông đêm đến 10h ngày 8-9, Đức Anh bàn với Phúc kế cướp giật điện thoại của người đến chơi game trong quán nét bán lấy tiền ăn tiêu. Theo kế hoạch, Đức Anh sẽ thuê taxi chờ sẵn bên ngoài, còn Phúc khi cướp xong sẽ chạy ra xe để cùng trốn.
Thống nhất xong, Đức Anh ra ngoài quán gọi chiếc xe taxi BKS: 15A-04387 của hãng Hoàng Anh, do anh Quách Anh Trung, sinh 1988, ở số 587 đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, điều khiển. Tiếp đó, hắn quay vào trong quán, “chỉ điểm” cho Phúc chiếc ĐTDĐ Iphone màu trắng của anh Mai Quốc Hoàn, sinh 1994, ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, đang để trên bàn trước mặt khi ngồi chơi game rồi tiếp tục quay về xe taxi ngồi đợi.
![]() |
Bị cáo Phúc |
![]() |
...và Đức Anh |
Nhìn trước ngó sau giây lát, Phúc tiến lại từ phía sau anh Hoàn, với qua vai chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy ra đường, đồng thời ném chiếc điện thoại vừa cướp giật qua cửa xe taxi cho Đức Anh và tiếp tục chạy về hướng đường Đà Nẵng. Bị anh Hoàn hô hoán đuổi theo, Phúc trốn vào nhà bếp của bà Nguyễn Thị Thuyên, sinh 1940, ở số 5/49 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1.
Đúng lúc này, tổ công tác Công an phường Đông Hải 1 đang làm nhiệm vụ tuần tra đã phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ Phúc. Trong lúc đó, Đức Anh yêu cầu anh Quách Anh Trung lái xe taxi bỏ chạy.
Do sợ nguy hiểm, anh Trung buộc phải điều khiển xe theo yêu cầu, đồng thời thông báo với Trung tâm điều hành của hãng xe taxi biết có việc anh đang chở đối tượng cướp giật. Khi đến ngõ 258 đường Đà Nẵng, Đức Anh xuống xe cùng chiếc điện thoại chiếm đoạt của anh Hoàn. Ngày 10-9-2014, anh Lê Anh Linh, sinh 1984, ở số 8/10/313 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền (anh họ của Đức Anh), đã đến giao nộp chiếc điện thoại cho cơ quan công an. Sau đó, được gia đình vận động, Lê Đức Anh đã ra đầu thú.
Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hải An xác định: chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu trắng của anh Hoàn trị giá 12.115.000 đồng
Sáng 22-1, TAND quận Hải An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hồng Phúc và Lê Đức Anh về tội cướp giật tài sản, quy định tại Điều 136 khoản 1 BLHS. Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nghe những lời khai của đứa con hư trước tòa, bố bị cáo Lê Đức Anh buồn bã cho biết, Đức Anh và vợ lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn và đã ly thân, để lại đứa cháu nội mới hơn 2 tuổi. “Con dại cái mang”, cuối cùng ông chỉ biết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về với gia đình.
Sau khi xem xét, HĐXX vụ án tuyên phạt Lê Đức Anh 24 tháng tù; Nguyễn Hồng Phúc 21 tháng tù giam.
Theo ĐỖ HIẾU/ ANHP.VN