Cầu thủ Pháp cay đắng nhận thua vì chơi thiếu hiệu quả
Natoine Griezmann, tuyển thủ Pháp 23 tuổi, cay đắng thừa nhận rằng thất bại trong vòng đấu tứ kết trước đội tuyển Đức là giây phút khó khăn nhất kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp đến nay.
Các cầu thủ buồn bã rời sân (ảnh: Goal.com) |
Các cầu thủ đã thi đấu rời rạc với những màn tấn công thiếu lửa và non nớt chính là những lý do khiến người Pháp phải giã từ World Cup.
Và Griezmann, người đã gần như bị ngã quỵ sau tiếng còi kết thúc trận đấu nói rằng đấy là phút giây nặng nề nhất mà anh từng phải đối mặt.
“Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng như vậy trong sự nghiệp của mình. Tôi đã từng cảm thấy tự hào khi được thi đấu ở đây, nó giống như một giấc mơ vậy”, Griezmann chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Tuy nhiên, anh cho biết, anh và đội tuyển Pháp sẽ không vì thế mà bi lụy hay cúi đầu.
“Chúng tôi phải chuẩn bị cho mùa giải European Championship phía trước. Chúng tôi đã được dạy rằng đừng khóc và hãy ngẩng cao đầu. Tất cả đã qua đi, bây giờ là lúc để nghỉ ngơi và thư giãn trước những cuộc chiến mới”, anh nói.
Mathieu Valbuena, một tuyển thủ Pháp khác cũng chia sẻ sự đồng cảm với đồng đội của mình, nói rằng anh cũng bị thất vọng và thừa nhận rằng Đức đã chiến thắng nhờ có lối chơi hiệu quả và kinh nghiệm hơn.
“Thật xấu hổ vì chúng tôi đã không làm được điều gì tuyệt vời. Đức đang được nếm hương vị chiến thắng, họ đã thành công còn chúng tôi đã chơi thật non kém".
Chiến thắng trước những chú gà trống nước Pháp, Đức là đội đầu tiên lọt vào vòng bán kết trong 4 mùa World Cup liên tục. Với lối đá thăng hoa hiện tại, rất có thể Đức sẽ còn đi xa hơn nữa.
Bản tin được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của trang bóng đá Goal.com.