Cắt cổ lái xe taxi, trốn 7 năm vẫn phải lĩnh án tử hình
Cắt cổ lái xe taxi, trốn 7 năm vẫn phải lĩnh án tử hình
Vụ cắt cổ lái xe ghê rợn tại nhà nghỉ
Ngày 27/2/2005, một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện một thanh niên tử vong. Cảnh sát làm rõ, nạn nhân bị cắt cổ, đặt nằm ở khe giữa giường và tường. Hung thủ còn lấy báo nhét vào vết cắt tại cổ và lấy gối chèn lên đầu nạn nhân.
Cơ quan điều tra làm rõ, nạn nhân là anh Trần Hoàng Nam (SN 1975 trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là lái xe taxi. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ của anh Nam bị vứt ở ngoài đường thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình.
Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát xác định được nghi phạm là Nguyễn Thanh Hải (SN 1979), Lý Văn Trọng (SN 1981) cùng quê ở Thái Nguyên. Hải là em con cô ruột của Trọng.
![]() |
Hai anh em Hải và Trọng trước vành móng ngựa. |
Trốn tội giết người, lấy vợ khác
Tháng 2, cảnh sát đã bắt Nguyễn Thanh Hải theo lệnh truy nã khi người này đang ở Tây Ninh. Hải núp bóng cái tên Nguyễn Văn Trung, quê Thái Nguyên và lấy vợ mới. Ngỡ mình bỏ vợ con ở quê, dùng chứng minh nhân dân tên của người khác sẽ thoát tội nhưng Hải không ngờ mình vẫn phải trả giá. Tương tự như Hải, sau khi gây án, Trọng trốn vào Bình Dương. Sống ung dung ở đây 7 năm, Trọng cũng bị bắt.
Hai anh em tên cướp khai nhận, khoảng 16h30 ngày 26/2/2005, Trọng xuống nhà Hải chơi. Người em họ này rủ anh đi Hải Phòng chơi. Ban đầu, cả hai chở nhau bằng xe máy đến Bưu điện Trung Thành, TP Thái Nguyên. Hải và Trọng bàn nhau ký gửi xe máy lấy 1 triệu rồi gọi điện cho một hãng taxi để thuê 1 xe ô tô 7 đi Hải Phòng. Hai bên thỏa thuận giá 900 nghìn đồng.
Anh Nam đưa 2 vị khách đi Hải Phòng chơi. Sau bữa tối, Hải và Trọng lại yêu cầu anh này chở về Hà Nội. Đến khoảng 3h ngày 27/2/2005, về đến Hà Nội, cửa hàng điện tử chưa mở cửa nên họ lại thuê phòng nghỉ ở phường Trung Hòa. Cả 3 thuê nhà nghỉ ở, anh lái xe có mâu thuẫn với Trọng. Trọng, Hải đã cùng nhau đâm chết nạn nhân rồi cướp tài sản, lái xe bỏ chạy. Trên đường lái xe về Hòa Bình, hai kẻ giết người bỏ ô tô lại rồi trốn một mạch vào miền Nam.
Trả giá…
Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Hải và Trọng. Trước tòa, Hải và Trọng khai nhận hành vi phạm tội. Theo Hải, trước ngày gây án, vì cãi nhau với vợ nên đã rủ anh họ đi Hải Phòng chơi. Khi đi, Hải mang theo 11 triệu với ý định sẽ mua máy tính về bán.
Anh Nam là lái xe đưa 2 vị khách đi Hải Phòng rồi quay về Hà Nội. Khi về nhà nghỉ, Hải ra ngoài vài phút, quay lại thì thấy Trọng và anh Nam đang giằng co nên vào hỗ trợ anh. Hải đấm đá, tạo cơ hội cho Trọng dùng dao đâm, cắt cổ nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi hạ sát nạn nhân, Hải lột sạch điện thoại, ví của lái xe rồi lấy ô tô phóng thẳng về Hòa Bình. Hai kẻ giết người còn cẩn thận đốt sạch mọi giấy tờ của nạn nhân.
Trước tòa, Trọng khai nhận là kẻ trực tiếp dùng dao đâm, cắt cổ nạn nhân như cáo trạng quy kết. Theo bị cáo, nguyên nhân là do thuốc lá. Khi vào nhà nghỉ, anh Nam muốn hút thuốc nên bảo Trọng mua. Người này mua bao thuốc vinataba nhưng lái xe kêu không muốn hút loại đó và bảo Trọng đi mua loại khác. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, lái xe rút dao đâm vào tay Trọng. Hai bên vật lộn cho tới khi Hải vào, hỗ trợ anh giết người.
Anh Lâm, chủ hãng xe taxi của nạn nhân trình bày, việc Hải và Trọng khai chưa thực sự thành khẩn, chưa đúng sự thật. Bởi khi đó, Hải có điện thoại di động nhưng họ không dùng, 3 lần gọi tới trung tâm yêu cầu xe, họ đều vào nơi công cộng. Thêm nữa, 0h đêm ngày 27/2/2005, anh Lâm gọi cho anh Nam thì lái xe nói về Hà Nội rồi, muốn đi ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, không liên lạc được với anh Nam, ngay sáng hôm 27/2/2005, anh Lâm đã đi Hà Nội trình báo cảnh sát bởi không liên lạc được với Nam. Anh linh cảm nhân viên của mình gặp nạn vì không bao giờ anh Nam tắt điện thoại di động.
“Tôi nghĩ hai tên cướp này đã có mục đích gây án từ khi gọi thuê ô tô. Họ yêu cầu xe 7 chỗ và yêu cầu đích danh anh Nam lái. Khi lấy lại ô tô, biển kiểm soát đã bị tháo ra, bên trong xe có 2 biển kiểm soát giả. Xin tòa xử nghiêm vì họ không thành khẩn, không ăn năn hối hận” – anh Lâm trình bày.
Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt HĐXX tuyên phạt bị cáo Trọng án tử hình cho cả 2 tội giết người, cướp tài sản, bị cáo Hải án chung thân cho cả 2 tội danh.
Nhật mai
