Cặp đôi trộm cắp "làm ăn" lần đầu đã vào khám "bóc lịch"
“Sưu tầm” được đoản sắt mở khóa xe, Bùi Thành Công (SN 1995, xã Phước Hậu- Long Hồ) cất ở nhà, chờ cơ hội đem ra sử dụng. Sau này, người bạn Đặng Hoàng Nghĩa (SN 1992, Phường 5- TP Vĩnh Long) biết Công có đoản sắt nên rủ đi trộm cắp xe kiếm tiền tiêu xài và Công đồng ý. Chuyến đi “làm ăn” đầu tiên bất thành do cả 2 bị công an tóm nên phải vào khám “bóc lịch”.
![]() |
Các đối tượng trộm cắp tại tòa |
Mới đây, TAND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa 2 bị cáo Công và Nghĩa ra xét xử lưu động tại xã Tường Lộc- nơi xảy ra vụ án. Phiên tòa đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương, qua đó tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Người dân cũng yêu cầu xử lý nghiêm kẻ trộm để răn đe, phòng ngừa trước tình trạng trộm cắp đang hoành hành nhiều nơi.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo Công và Nghĩa tỏ ra xấu hổ với bạn bè, người thân về hành vi trộm cắp của mình. Bởi 2 bị cáo là những thanh niên tuổi mới lớn nhưng ham chơi hơn ham lao động chân chính nên đã lao vào con đường phạm pháp. 2 bị cáo quen biết nhau cách đây hơn một năm và mỗi lần gặp nhau 2 người thường than vãn về bản thân không nghề nghiệp, cuộc sống khó khăn.
Tuy nhiên, 2 bị cáo không động viên nhau cũng như không tìm cho mình một công việc lương thiện xã hội đang cần mà rẽ sang con đường phạm pháp. Công “khoe” với Nghĩa có đoản sắt mở khóa xe, nhưng không dám sử dụng. Nghe vậy, Nghĩa rủ Công lấy đoản sắt đi trộm xe gắn máy kiếm tiền tiêu xài. Đang thời điểm túng quẫn, Công “mờ mắt” không cưỡng lại được lời gợi ý “hấp dẫn” ấy.
Tuy mới ra “làm ăn” nhưng Công và Nghĩa cũng không kém những đối tượng chuyên nghiệp bao nhiêu. Chúng không thực hiện ở địa phương mình mà lân la ở vùng nông thôn- nơi người dân thường chủ quan, mất cảnh giác hay để xe xa nhà. Sau khi dọ tình hình, chúng nhắm đến vùng quê xã Tường Lộc để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.
Trưa 20/12/2013, Nghĩa điều khiển xe chở Công dọc theo QL1 mục đích tìm tài sản của người dân để sơ hở để trộm. Tuy nhiên, ban ngày có nhiều người nên chúng không ra tay được nên chạy xe xuống địa bàn huyện Tam Bình. Đến khu vực xã Tường Lộc, chúng phát hiện chiếc xe gắn máy (của anh Nguyễn Minh Khoa- người địa phương) đậu trước cửa nhà bà Trần Thị Mai mà không có người trông giữ.
Dù ban ngày, chúng vẫn không bỏ qua cơ hội hiếm có. Dừng xe lại quan sát xung quanh thấy không có người, Nghĩa cảnh giới, còn Công lén đến chiếc xe của anh Khoa rồi dùng đoản sắt mở khóa chạy đi. May mắn là bà Mai phát hiện có người lấy xe nên báo cho anh Khoa biết và anh Khoa báo cho Công an huyện Tam Bình.
Trộm được xe, chúng rất cảnh giác và để tránh công an truy đuổi, chúng chạy về hướng xã Mỹ Lộc ra QL1 để thoát thân.
Tuy nhiên, Công an huyện Tam Bình kết hợp với các xã, thông báo đặc điểm của xe mất trộm và tên Công bị tóm, còn Nghĩa chạy sau, biết đồng bọn bị bắt nên “tẩu” sang đường khác. Bước đầu, tên Công quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng đành thừa nhận tội và Công khai ra đồng bọn là Nghĩa. Sau đó, tên Nghĩa cũng bị mời đến công an để làm việc. Biết không thể chối cãi, Nghĩa cúi đầu nhận tội.
Truy bắt được 2 đối tượng trộm là chiến công của lực lượng chiến sĩ công an, phối hợp kịp thời, tấn công tội phạm tạo lòng tin của người dân.
Hành vi phạm tội của bị cáo Công và Nghĩa mỗi tên lãnh mức án 9 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy bản án không nặng lắm nhưng đó cũng là bài học đắt giá cho những ai chọn cho mình con đường trộm cắp để thỏa mãn bản thân. Phiên tòa cũng nhắc nhở mọi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và cần có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản trước tình trạng trộm cắp đang hoành hành ở nhiều nơi.
Theo báo Vĩnh Long