Cao Bằng: Mưa lớn cuốn trôi một người đi qua suối

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa diện rộng, cục bộ, có nơi mưa to, mưa rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất.
    Cao Bằng: Mưa lớn cuốn trôi một người đi qua suối - ảnh 1
    Do mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa tại xã Đa Thông (Thông Nông) bị ngập úng.

    Đặc biệt, mưa lớn cuốn trôi chị Hoàng Thị Dương, sinh năm 1965, trú tại xóm Bản Sác Hạ, xã Quang Trung (Trà Lĩnh) khi đi qua suối vào khoảng 17 giờ ngày 7/9/2015, hiện chưa tìm thấy xác.

    Tổng lượng mưa đến 13 giờ ngày 8/9 đo được tại Nguyên Bình 175,6 mm (riêng lượng mưa từ 19 giờ ngày 7/9 đến 7 giờ ngày 8/9 đo được 144 mm); thành phố Cao Bằng 112,1 mm; các huyện: Trà Lĩnh, Hà Quảng, Thông Nông, Quảng Uyên lượng mưa từ 64,8 - 77 mm; các huyện còn lại phổ biến từ 30 – 40,8 mm.

    Mưa lớn đã làm 2 nhà ở thị trấn Nguyên Bình, 5 nhà ở xã Thể Dục (Nguyên Bình) bị sạt lở đất ta luy dương. Làm ngập úng 10 ha lúa mùa đang trổ bông, giảm năng suất 30 - 70%; cuốn trôi 2 ha lúa mùa sớm đã chắc hạt; 10 ha ngô, đỗ tương bị ngập úng.

    Đường tỉnh lộ 212 bị sạt lở đất ta luy dương, gây tắc đường đoạn thuộc địa bàn xã Quang Thành (Nguyên Bình). 10 điểm trên 2 tuyến đường liên xã Thể Dục - Triệu Nguyên (Nguyên Bình) bị sạt lở đất ta luy dương; đường Tam Kim - Quang Thành (Nguyên Bình) bị nước lũ xói chân nền đường. 

    Cao Bằng: Mưa lớn cuốn trôi một người đi qua suối - ảnh 2
    Nước sông Bằng đã vượt báo động 1 và dự kiến đạt mức báo động 2 vào đêm 8/9.

    Các sông suối nhỏ xuất hiện lũ gây ngập úng. Mực nước sông Bằng tại Trạm Thủy văn Bằng Giang lúc 14 giờ 30' ngày 8/9 ở mức 180,57 m, cao hơn báo động 1 là 0,07 m. Hiện, mực nước đang tiếp tục tăng, có khả năng đạt đỉnh lũ xấp xỉ báo động 2 (181,5 m) vào đêm 8/9 và duy trì ở mức cao.

    Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, cảnh báo kịp thời đến người dân về tình hình xấu của thời tiết để chủ động phòng, chống thiên tai xảy ra.

    Đối với nạn nhân bị lũ cuốn trôi, cấp ủy, chính quyền xã Quang Trung (Trà Lĩnh) đã đến chia buồn với gia đình. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Trà Lĩnh đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn phối hợp với chính quyền xã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân bị cuốn trôi và lập thủ tục hỗ trợ cho gia đình nạn nhân theo quy định.

    Chính quyền huyện, xã nơi bị thiệt hại về giao thông đã chỉ đạo cắm biển báo nguy hiểm sạt lở, huy động lực lượng tại chỗ tổ chức hót sạt tại các điểm sạt lở gây tắc đường đảm bảo giao thông trên địa bàn, vận động nhân dân chăm sóc cây trồng và tổ chức thu hoạch tận thu đối với lúa mùa bị ngập úng.

    Ngọc Minh/Báo Cao Bằng

    Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

    Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

    Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

    Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

    Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

    Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

    Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

    Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

    Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

    Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

    Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

    Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

    Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

    Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

    Đang cập nhật dữ liệu !