Cận cảnh sản xuất 1000 chiếc "tai giả" giúp bác sĩ bớt đau tai khi đeo khẩu trang

Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội) đã trao tặng 1000 chiếc “tai giả” cho các cán bộ, những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, những người được coi là tuyến đầu trong việc chống dịch Covid-19 nơi đây.

Sáng kiến sản xuất “tai giả” do nhóm tình nguyện "Anti Covid-19" phối hợp cùng bác sĩ Vũ Quang Hưng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện. Với mong muốn làm giảm bớt nỗi vất vả, nguy hiểm và áp lực mà các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch hàng ngày phải đối mặt, những chiếc tai giả giúp các y bác sĩ giảm bớt đau tai khi phải đeo khẩu trang mỗi ngày. 

Sáng 16/4 nhóm tình nguyện "Anti Covid-19" đã mang 1000 chiếc "tai giả" đến trao tặng cho Học viện Quân Y để chuyển phát cho các y tá, bác sỹ những người công tác trong ngành y tế tại các bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng phòng trang bị vật tư của Học viện Quân y thay mặt Học viện nhận 1000 chiếc "tai giả" đeo khẩu trang của nhóm tình nguyện "Anti Covid-19" trao tặng.

Việc đeo "tai giả" sẽ giúp y bác sĩ không còn cảm thấy đau nhức tai do quai khẩu trang gây ra.

Trong buổi sáng 16/4, Học viện Quân y đã phân phối 1.000 chiếc “tai giả” cho Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Viện nghiên cứu Y học Quân sự và Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội.

Được biết, ý tưởng ban đầu của sản phẩm này là từ một thiếu niên người Canada nhằm giúp cho việc đeo khẩu trang liên tục trong nhiều giờ trở nên thoải mái hơn.

Anh Phan Mạnh Hà là chủ một cơ sở sản xuất đồ da tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cũng là nơi đang sản xuất ra những chiếc “tai giả” cho biết: “Quy trình sản xuất “tai giả” này khá đơn giản, chúng tôi mua các cuộn silicon về và cắt ra thành các khổ vừa với máy dập. Sau đó sẽ đưa chúng vào dập thủy lực, với mỗi khuôn thủy lực chúng tôi đang có, mỗi lần dập sẽ cho ra 12 cái “tai giả”. Một ngày có thể cho ra 5.000 cái, sau khi dập xong, chúng tôi sẽ vệ sinh qua cồn 90 độ. Sản phẩm cuối cùng sẽ dùng phấn rôm rải vào để cho chống dính bám bụi”.

Xưởng của anh Hà làm đồ da nên máy móc thiết bị kỹ thuật đầy đủ, việc thiết kế ra những mẫu tai giả rất dễ dàng, thuận tiện.

Quy trình khá đơn giản nên xưởng nào có máy thủy lực thì cũng đều làm được rất nhanh chóng.

“Khó khăn lớn nhất của tôi là về nhân công, hiện tại nhân công vẫn đang là người nhà, chị em trong gia đình hỗ trợ làm”, anh Hà chia sẻ.

Là người trực tiếp thiết kế và sản xuất những chiếc "tai giả" này, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất vui. Chị Trang kể: "Tôi vô tình biết đến bác sĩ Hưng công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có chia sẻ về việc các bác sĩ đang cần một sản phẩm để giúp họ không còn bị đau tai khi đeo khẩu trang quá lâu. Lúc đầu một số người cho ý kiến làm về da, nhưng do da dễ bám bẩn và lưu lại vi khuẩn nên tôi đã quyết định dùng silicon để làm nguyên liệu. Sau những phiên bản đầu tiên, chỉ trong vài ngày chỉnh sửa, chúng tôi đã có một mẫu chuẩn để sản xuất hàng loạt".

Chỉ cần với chiếc máy thủy lực,mỗi lần dập sẽ cho ra 12 cái “tai giả”, một ngày có thể cho ra 5.000 cái.

Sau khi dập bằng máy thủy lực xong, sản phẩm sẽ được đưa ra sát khuẩn.

Toàn bộ đều được khử trùng qua cồn 90 độ.

Sau đó sẽ được rắc qua bột phấn rôm, giúpchống dính bám bụi.

Đặc điểm của sản phẩm này rất nhẹ, thân thiện với da và đặc biệt dễ dàng tái sử dụng sau khi được sát khuẩn.

Những thành viên trong gia đình khi làm "tai giả" cũng được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang cẩn thận.

Cách sử dụng khá đơn giản, với mỗi sản phẩm có 6 khấc nhỏ, dễ dàng điều chỉnh để vừa vặn với nhiều kích thuớc đầu. Sau khi móc dây vào một bên của "tai giả", người dùng đặt chiếc quai này sau đầu, cho khẩu trang ra phía trước mặt và cài nốt bên móc còn lại.

Quang Hùng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !