Cà Mau: Nghi vấn bác sỹ đưa bệnh nhân sang Trung Quốc mua thận
Mất gần 200 triệu đồng để "nhờ" bác sỹ mua thận để ghép không được, lại còn bị "vòi" thêm tiền, gia đình bệnh nhân đã bức xúc gửi đơn tố cáo bác sĩ
Chiều 23-12, Bệnh viện tỉnh Cà Mau xác nhận đã kỷ luật bác sĩ Ngô Duy Tân (31 tuổi, công tác tại Khoa Thận nội tiết - tiết niệu) với hình thức cảnh cáo vì đã không xin phép tổ chức khi đưa bệnh nhân sang Trung Quốc ghép thận.
Công an tỉnh Cà Mau cũng vào cuộc điều tra để làm rõ đơn của ông Nguyễn Văn M. (ngụ huyện Đầm Dơi), người đứng đơn tố cáo bác sĩ Tân.
Theo trình bày của ông M., tháng 3-2013, ông bị bệnh thận, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Tại đây, ông được bác sĩ Tân hứa sẽ đưa sang Trung Quốc ghép thận.
Ngày 31-3, vợ chồng ông M. cùng ông Tân mua vé máy bay đi sang Trung Quốc để tìm thận. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bệnh viện chuyên về thận mà ông Tân giới thiệu đã từ chối ghép thận cho ông M.
Mặc dù đã tiêu tốn 180 triệu đồng để đưa cho ông Tân và không được ghép thận nhưng về nước ông Tân còn "vòi vĩnh" ông M. đưa thêm tiền. Thấy việc làm của ông Tân quá đáng nên ông M. viết đơn tố cáo.
“Chuyến đi Trung Quốc tôi đưa bác sĩ Tân 180 triệu đồng để ông ấy chi mọi thứ. Không được ghép thận mà về nước còn bị bác sĩ này đòi thêm 20 triệu đồng”, ông M. bức xúc cho biết.
Theo Hàm Yên/Một Thế Giới
![]() |
| Một ca ghép thận. (Ảnh minh họa: NLDO) |
Công an tỉnh Cà Mau cũng vào cuộc điều tra để làm rõ đơn của ông Nguyễn Văn M. (ngụ huyện Đầm Dơi), người đứng đơn tố cáo bác sĩ Tân.
Theo trình bày của ông M., tháng 3-2013, ông bị bệnh thận, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Tại đây, ông được bác sĩ Tân hứa sẽ đưa sang Trung Quốc ghép thận.
Ngày 31-3, vợ chồng ông M. cùng ông Tân mua vé máy bay đi sang Trung Quốc để tìm thận. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bệnh viện chuyên về thận mà ông Tân giới thiệu đã từ chối ghép thận cho ông M.
Mặc dù đã tiêu tốn 180 triệu đồng để đưa cho ông Tân và không được ghép thận nhưng về nước ông Tân còn "vòi vĩnh" ông M. đưa thêm tiền. Thấy việc làm của ông Tân quá đáng nên ông M. viết đơn tố cáo.
“Chuyến đi Trung Quốc tôi đưa bác sĩ Tân 180 triệu đồng để ông ấy chi mọi thứ. Không được ghép thận mà về nước còn bị bác sĩ này đòi thêm 20 triệu đồng”, ông M. bức xúc cho biết.
Theo Hàm Yên/Một Thế Giới
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
