CA đang xác minh bức ảnh cháu bé nghi là bé trai bị bắt cóc ở Quảng Bình

Cơ quan Công an quận Long Biên, Hà Nội đang cho các đơn vị tiến hành xác minh bức ảnh một cháu bé ngồi sau xe máy được cho là mất tích mấy ngày trước đó ở Quảng Bình.

Cơ quan Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa cho biết đang điều tra, truy tìm tung tích cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở  tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) mất tích hôm 3/7.

Hình ảnh cháu bé được cho là mất tích bí ẩn.

Theo thông báo truy tìm của Công an thị xã Ba Đồn, khoảng 20h ngày 3/7, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của anh Trần Văn Ất (bố cháu Nghĩa) về việc, khoảng 17h cùng ngày, cháu Nghĩa chơi cùng bố mẹ và anh trai ở sân của gia đình.

Khoảng 17h30, mẹ cháu Nghĩa đi vào nhà nấu ăn, khoảng 30 phút sau quay ra thì không thấy cậu con trai 6 tuổi đâu. Gia đình anh Ất đi tìm nhưng không thấy cháu Nghĩa. Gia đình anh Ất nghi ngờ con trai bị bắt cóc nên đã trình báo Công an thị xã Ba Đồn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Ba Đồn đã vào cuộc xác minh, ra thông báo tới công an các địa phương phối hợp tìm cháu Nghĩa. Công an thị xã Ba Đồn cũng thông báo, cháu Nghĩa cao khoảng 1 mét, nặng 20kg, mắt tròn, tóc cắt ngắn dạng đầu đinh, nước da màu trắng.

Bé trai trong bức ảnh này được cho là giống cháu bé và chụp trên đường thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trước khi mất tích Nghĩa mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, có in chữ Adidas dạng áo cổ tròn, trên tay phải có mang một chiếc vòng kim loại màu trắng hình mắt xích. Sau khi xảy ra sự việc cháu Nghĩa mất tích, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin chia sẻ tìm cháu bé kèm theo đó là một bức ảnh được cho là cháu Nghĩa đang được một người ngồi sau xe máy bế. Gương mặt cháu bé có dấu hiệu sợ hãi.

Theo thông tin chia sẻ kèm theo, bức ảnh được chụp ở tuyến đường ở ngã tư Sài Đồng (quận Long Biên và huyện Gia Lâm, Hà Nội). Rất nhiều người sử dụng Facebook và trang mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh kèm theo thông tin trên với mong muốn giúp gia đình tìm thấy tung tích cháu Nghĩa.

Sáng 6/7, một người thân của cháu Nghĩa cho biết, gia đình đã xem bức ảnh chia sẻ trên mạng và nhận thấy có nét giống nhưng không khẳng định 100% đó là cháu Nghĩa. Tuy nhiên, gia đình vẫn hy vọng mọi người nếu phát hiện thấy cháu bé có đặc điểm giống cháu Nghĩa thì báo với công an hoặc gia đình.

Một lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác minh nhưng chưa thể khẳng định, bức ảnh chụp cháu bé có thuộc địa bàn hay không và cháu bé trên xe có phải cháu bé mất tích ở Quảng Bình hay không. Còn một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết chưa nhận được thông tin về vụ việc.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo Công an thị xã Ba Đồn cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tập trung xác minh các thông tin nêu trên. Hiện chưa có thông tin về tung tích cháu Nghĩa, cơ quan điều tra cũng chưa có căn cứ xác định cháu bé bị bắt cóc.

Tân Trường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !