Bóp cổ người yêu đến chết vì một tin nhắn
Vụ án mạng kinh hoàng được phát hiện vào lúc 18h tối 1/5 tại phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Bích T. (SN 1991, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú tại địa chỉ trên).
Trước đó, sau mấy ngày không liên hệ được, vào chiều 1/5 người thân của chị T. đến tận phòng trọ nơi chị này đang ở tìm gặp nhưng cửa phòng bị khóa ngoài. Mọi người phá khóa vào phòng thì phát hiện chị T. nằm trên nền nhà đã tử vong và bị trùm kín chăn. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến công an địa phương. Khám nghiệm tử thi cho thấy chị T. tử vong do bị bóp cổ. Tài sản của nạn nhân là chiếc xe gắn máy và ĐTDĐ đã bị mất.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Qua điều tra bước đầu được biết, chị T. chung sống tại phòng trọ trên với bạn trai là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp). Một số nhân chứng tại dãy trọ cho biết thấy Nhân rời khỏi phòng trọ trên vào đêm 1/5.
Trong khi cơ quan điều tra đang truy xét nghi can này thì bất ngờ 10h sáng 2/5 Nhân đã đến Công an quận Gò Vấp khai nhận toàn bộ hành vi giết hại người yêu. Nhân khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị T. đã 4 năm, hai người chung sống với nhau tại phòng trọ trên.
Khoảng 1h rạng sáng 30/4, Nhân lấy ĐTDĐ của chị T. ra xem thì vô tình thấy tin nhắn của một người con trai nên Nhân nổi máu ghen, có ý định sát hại người yêu. Lợi dụng lúc chị T. ngủ say, Nhân bóp cổ người yêu đến chết. Nhân hoảng loạn và tìm đến cái chết bằng nhiều cách tự vẫn nhưng không thành. Sau đó lấy xe gắn máy của người yêu đi khỏi phòng trọ, đến sáng 2/5 thì đến công an đầu thú.
Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nhân để làm rõ về hành vi “giết người”.