Bóng đá và mặt trái của đồng tiền
Bóng đá và mặt trái của đồng tiền
Người xưa đâu tá?
Trong khi Như Thành đang đánh mất cả thể trạng lẫn phong độ của một trung vệ có đẳng cấp ở vùng chiêm trũng Ninh Bình vì nhiều lý do, thì cả Phước Tứ và Minh Đức vẫn phải điều trị chấn thương dài hạn ở các mức độ khác nhau. HLV Falko Goetz đã không thể sở hữu những cầu thủ tốt nhất, có thể sẵn sàng với các tiêu chí về chiến thuật khác nhau.
![]() |
Hàng thủ ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều vì mất 2 trung vệ xuất sắc Phước Tứ (phải) và Minh Đức. Ảnh: V.V |
Trước đợt tập trung đầu tiên trong năm 2011 của ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Goetz, Phước Tứ đã trải qua nhiều tuần nằm điều trị chấn thương rách cơ đùi (vùng bẹn) và dù đã rất kiên nhẫn, thì trung vệ SG.XT đã chủ động xin rút lui trước khi ĐT Việt Nam đi Macau. Tứ bây giờ mới dám tập (nhẹ) lại với bóng, chứ nói gì chuyện đá đấm.
Điểm gở chưa dừng lại, khi Minh Đức cũng bị tái phát chấn thương dây chằng đầu gối và cầu thủ người Nghệ An thậm chí còn không trụ lại được đến ngày cuối cùng, trước khi đội bóng bước vào trận lượt đi với Macau. Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của chấn thương, Đức được trả về chỉ 2 ngày sau khi lên Thành Long hội quân đợt một.
Chuyện với Như Thành, Phước Tứ và Minh Đức đã cũ rồi, nhưng sự thật là không chỉ có người hâm mộ, mà ngay cả các đồng đội của họ cũng cảm thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu và thấy cả sự bất an ở sau lưng.
Cái giá của… đồng tiền
Dù không muốn, nhưng rõ ràng cả Như Thành, Phước Tứ, lẫn Minh Đức đều là sản phẩm của cơ chế thị trường, của chuyển nhượng và của bóng đá vật chất (tiền). Như Thành mới đây đã gia hạn hợp đồng với V.NB và người ta khó thể đếm hết được, đây đã là bản hợp đồng thứ bao nhiêu của trung vệ có gốc gác Nam Định. Tất nhiên, kèm theo đó là rất nhiều tiền.
Minh Đức và Phước Tứ cũng thế. Rời SLNA, Minh Đức gia nhập V.HP và đội bóng hiện tại của anh là SG.XT. Phước Tứ từ Thể Công, vào Thanh Hóa theo dạng biệt phái một năm, trước khi cũng gia nhập “thiếu gia” đất Sài thành như Minh Đức. Với bản hợp đồng trị giá không dưới 8 tỷ đồng, Phước Tứ là một trong những cầu thủ đắt nhất trên sàn chuyển nhượng mùa này.
Đời cầu thủ, chắc không muốn ai bị xem là sản phẩm chuyển nhượng hay những khái niệm đại loại thế. Nhưng, sự thật là không ít các cầu thủ Việt cả đời chỉ nghĩ đến chuyển nhượng, chưa hết hợp đồng với đội bóng cũ, đã tìm cách thoái lui, đòi ra đi. Với những người đã hơn một lần chuyển nhượng, có thể cảm nhận sự nghiệp đi xuống một cách rõ rệt.
Đồng tiền đúng là muôn mặt (chứ không chỉ có mỗi 2 mặt như nghĩa đen của nó). Đã chấp nhận lệ thuộc vào nó, thì phải chịu. Chỉ nền bóng đá với đỉnh cao là ĐTQG phải chịu thiệt thòi khi những sản phẩm ưu tú cứ lụi dần đến khi không còn giá trị sử dụng nữa.
Khoan nói chuyện chấn thương, bởi đời VĐV chuyên nghiệp vốn dĩ đã luôn phải sống chung với “lũ”, chỉ một điều chắc chắn, rằng việc SG.XT chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất, với những đối thủ cỡ Nam Định hay BHTS.Quảng Nam, rất khó để những người như Minh Đức hay Phước Tứ duy trì được phong độ đỉnh cao cũng như sự hưng phấn cần thiết. Bản thân Phước Tứ đã từng hơn một lần khẳng định điều này, với đôi chút tiếc nuối. Đáng ra Tứ đã gia nhập HN.T&T và câu chuyện chắc sẽ rẽ qua một hướng khác rồi. Với Như Thành, môi trường ở V.NB cũng khó thể so bì với B.BD trước đây. |
Theo thethaovanhoa.vn